Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị
Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' tri ân liệt sĩ (26.07.2026)

Tối 27/7/2026, chương trình cầu truyền hình trực tiếp 'Sao sáng dẫn đường' do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp các cơ quan, địa phương tổ chức đã diễn ra tại nhiều điểm cầu, trong đó điểm cầu tỉnh Quảng Trị được chọn làm trung tâm, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tri ân tại Nghĩa trang Đường 9

Dự chương trình tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.900 liệt sĩ, trong đó 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Hàng ghế trống tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Giữa không gian trang nghiêm của chương trình, hình ảnh một dãy ghế để trống đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào. Trên ghế, ba-lô, mũ tai bèo nằm yên bên cạnh nhành hoa cúc trắng tinh khôi. Sự hiện diện vô hình nhưng thiêng liêng ấy như lời nhắc nhở về những người con ưu tú đã ngã xuống khi tuổi đời mới vừa đôi mươi. Hàng ghế danh dự đầu tiên được dành để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 lung linh, huyền ảo trong ánh nến tri ân thắp sáng trên hàng ngàn phần mộ liệt sĩ cùng những giai điệu Tổ quốc hào hùng, lắng đọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình 55 năm tìm lại tên cho liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh

Điểm nhấn tại cầu truyền hình Quảng Trị là phóng sự về công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của lực lượng chức năng và câu chuyện về hành trình 55 năm đằng đẵng đi tìm người thân của gia đình liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh (nguyên quán Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cũ). Theo lời kể của cựu chiến binh Mậu, cuối năm 2025, ông đã mang đến Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị bức ảnh chụp di vật của một hài cốt liệt sĩ được cất bốc năm 2020 tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (cũ). Di vật gồm di ảnh liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh và một mảnh tôn bị khuyết được chôn cùng hài cốt. Hài cốt khi đó nằm trong hòm gỗ mục, bên cạnh có một lọ penicillin vỡ nắp và mảnh tôn oxy hóa khắc mờ dòng chữ 'Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình'. Ông Mậu nhận định đây có thể là đồng đội Hoàng Trọng Huynh (thuộc C7, D8, E66, Sư đoàn 304), người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại cao điểm 826 vào ngày 15/6/1971.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Từ 'chìa khóa' là mảnh tôn bị oxy hóa, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phục hồi thành công các dòng chữ bị mờ: 'Liệt sĩ', 'Họ và tên Ho…', 'Ngày sinh…', 'Nhập ngũ…', 'Hy sinh…', 'Quê quán xã Vạn Ninh - H.Quảng Ninh - Q.Bình'. Rà soát hồ sơ 137 liệt sĩ xã Vạn Ninh, lực lượng chức năng khoanh vùng được 15 liệt sĩ họ Hoàng và bằng phương pháp loại trừ chính xác, mọi dữ liệu đều khẳng định phần mộ thuộc về liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh. Dù vậy, quá trình xác minh từng phải dừng lại do mâu thuẫn về thời gian: Trạm phẫu Cam Thành (nơi tìm thấy hài cốt) thành lập sau năm 1972, trong khi liệt sĩ Huynh hy sinh từ tháng 6/1971 khi vùng này còn bị địch kiểm soát. Bằng sự tận tụy và kinh nghiệm dày dạn, cán bộ Sở Nội vụ đã đưa ra giả thiết mang tính bước ngoặt: Liệt sĩ được đồng đội chôn cất tạm lần đầu kèm lọ penicillin tại cao điểm 826. Sau năm 1972, khi Cam Thành giải phóng, hài cốt anh được quy tập lần hai vào hòm gỗ và khắc lại thông tin lên mảnh tôn. Tuy nhiên, các dữ liệu trên chưa đủ để khẳng định phần mộ ở Nghĩa trang Cam Lộ là của liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh. Câu chuyện trên khiến nhiều khán giả tại chương trình vô cùng xúc động và xót xa khi vào dịp 27/7 năm nay, do các thủ tục pháp lý và giám định cuối cùng, thân nhân của liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh vẫn chưa thể chính thức nhận lại ngôi mộ của người thân mình. Câu chuyện về liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh đã khắc họa trọn vẹn thông điệp của cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường': Dù thời gian có lùi xa, dù khó khăn chồng chất, hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ sẽ không bao giờ dừng lại.

Kết quả bước đầu của 'Chiến dịch 500 ngày đêm' tại Quảng Trị

Cùng với việc tổ chức cầu truyền hình, những ngày qua, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, nghĩa tình nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt, thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', đến nay, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã tích cực bám địa bàn, tổ chức xác minh thông tin, khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ ngoài nước, 111 hài cốt liệt sĩ trong nước. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp triển khai lấy mẫu phẩm đối với hơn 4.300 hài cốt liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh phục vụ giám định ADN. Lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.