Người thợ xây 40 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối từ cơn đau lưng tưởng chừng vô hại
Thợ xây 40 tuổi phát hiện ung thư từ cơn đau lưng

Người thợ xây 40 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối từ cơn đau lưng tưởng chừng vô hại

Khi Grant Learmont, một thợ xây 40 tuổi đến từ Dumfries, Scotland, bắt đầu cảm thấy cứng và đau ở vùng lưng và hông, anh cho rằng đó chỉ là hậu quả của việc tập thể dục quá sức hoặc công việc lao động nặng nhọc hàng ngày. Tuy nhiên, sự thật đã khiến anh sững sờ khi các bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn – một căn bệnh không thể chữa khỏi và chỉ cho phép anh sống thêm được vài năm nữa.

Triệu chứng cảnh báo dễ bị bỏ qua

Vào đầu tháng 1 năm nay, Learmont đã đến gặp bác sĩ gia đình để thăm khám về tình trạng đau nhức. Cả anh và bác sĩ đều đồng ý rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ công việc xây dựng và thói quen chơi bóng đá, dẫn đến việc anh được giới thiệu đến chuyên gia vật lý trị liệu. “Cả tôi và bác sĩ đều nghĩ là do cơ, điều đó rất hợp lý. Bác sĩ đã đặt lịch cho tôi gặp chuyên gia vật lý trị liệu,” Learmont chia sẻ.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 2, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn lan rộng từ lưng dưới và hông lên đến vai và ngực. “Khi tôi ngồi dậy trên giường hoặc hít một hơi thật sâu, nó đau kinh khủng, nên tôi đã gọi lại cho bác sĩ,” anh kể lại. Tối hôm đó, anh nhận được cuộc gọi thông báo về những bất thường trong kết quả xét nghiệm máu, nghi ngờ có cục máu đông.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chẩn đoán sốc: Ung thư di căn xương

Sáng ngày Valentine, Learmont được hẹn chụp CT tại bệnh viện. Kết quả cho thấy những vùng bất thường ở cột sống, xương chậu và hông trái, xác nhận ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn đã di căn xương. “Khi bác sĩ nói ‘di căn xương lan rộng’, tôi nghĩ ‘được rồi’, nhưng khi ông ấy nói nó bắt nguồn từ ung thư tuyến tiền liệt thì tôi đã nghĩ ‘cái gì cơ?’,” Learmont bày tỏ sự bối rối. “Tôi hoàn toàn bối rối, tôi không hề có bất kỳ triệu chứng nào – việc đi vệ sinh hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng nào khác. Chỉ là một chút đau nhẹ trong vài tuần trước đó, và thế là hết.”

Ung thư tuyến tiền liệt là một bệnh lý chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới lớn tuổi, với tỷ lệ cao nhất ở nhóm trên 75 tuổi. Tuyến tiền liệt, có kích thước bằng quả óc chó, nằm ở đáy bàng quang, có chức năng sản xuất tinh dịch. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, trừ khi khối u phát triển gần niệu đạo, có thể gây ra các vấn đề như:

  • Khó đạt hoặc duy trì sự cương cứng
  • Sụt cân không rõ nguyên nhân
  • Mệt mỏi kéo dài

Theo tổ chức Ung thư tuyến tiền liệt Vương quốc Anh, khi ung thư di căn, nó có thể dẫn đến các triệu chứng như đau lưng, đau hông hoặc đau vùng chậu – chính xác như trường hợp của Learmont.

Điều trị và thông điệp cảnh báo cho nam giới trẻ

Sau khi được chẩn đoán, Learmont đã trải qua liệu pháp tiêm hormone để ức chế testosterone, nhưng các lần chụp tiếp theo cho thấy ung thư còn lan rộng hơn dự kiến, xuất hiện ở xương đòn, xương sườn và xương ức. Anh bắt đầu liệu pháp “ba phương thức” vào giữa tháng Tư, bao gồm tiêm hormone, dùng hormone đường uống và hóa trị. Các bác sĩ dự đoán anh có thể sống thêm từ 4 đến 10 năm, nhưng không chắc chắn. “Họ không biết – giống như mò kim đáy bể,” Learmont nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiện tại, anh tập trung vào việc nâng cao nhận thức về căn bệnh này, đặc biệt nhấn mạnh rằng nam giới trẻ tuổi cũng có nguy cơ. “Tôi muốn nâng cao nhận thức và gây quỹ, để mọi người thấy rằng – trong nhiều năm, bệnh này được xem là của người lớn tuổi, ở độ tuổi 60–70,” anh chia sẻ. “Tôi là minh chứng rõ ràng rằng nó có thể xảy ra với người trẻ hơn.”

Anh cũng kêu gọi: “Đặc biệt vì tôi làm trong ngành xây dựng, rất nhiều thợ xây và thợ mộc thường xuyên than phiền về đau nhức. Tôi muốn nâng cao nhận thức – nếu bạn bị đau dai dẳng hoặc cảm thấy đau, hãy đi kiểm tra.”

Hành trình gây quỹ và hy vọng

Learmont, cùng vợ Kirsten, con gái Tilly (19 tuổi) và con trai Shaw (17 tuổi), đang tham gia hành trình đạp xe từ thiện “Tour de 4” dài 91,2 km qua vùng nông thôn Scotland để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện về ung thư tuyến tiền liệt. Sự kiện này do cựu tay đua xe đạp Sir Chris Hoy – người cũng được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn bốn vào năm 2023 – sáng lập, sẽ diễn ra tại Glasgow vào tháng Chín năm nay, với tổng độ cao chinh phục 1.167 m.

Gia đình Learmont, cùng với người thân và bạn bè, đã quyên góp được hơn 10.000 bảng Anh. “Vợ tôi thật tuyệt vời – cô ấy luôn ở bên tôi trong suốt quá trình thăm khám. Chúng tôi muốn quyên góp được nhiều tiền nhất có thể cho cuộc chiến chống ung thư tuyến tiền liệt,” Learmont bày tỏ. Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người nhận biết sớm các triệu chứng và không chủ quan với sức khỏe.