Sally-Anne Hawkins, 39 tuổi, đến từ Portsmouth, Anh, đã trải qua cơn đau dữ dội khi đang tắm nước nóng, dẫn đến phát hiện một khối u vỡ ra. Trước đó, cô thường xuyên bị đầy hơi và bụng to lên, khiến bạn bè hỏi liệu cô có mang thai không. Ban đầu, Sally-Anne nghĩ rằng đó chỉ là tăng cân, nhưng sau đó cô bắt đầu đau vùng chậu và phải đi vệ sinh liên tục.
Phát hiện ung thư sau cơn đau bất thường
Trong khi đang thư giãn trong bồn tắm, Sally-Anne đột nhiên cảm thấy đau dữ dội, gục xuống sàn và la hét cầu cứu. Tại bệnh viện, kết quả chụp CT cho thấy buồng trứng phải của cô bị xoắn và có một khối u kích thước bằng quả bưởi. Đó là ung thư buồng trứng. Một tuần sau, ca phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng phải được tiến hành, nhưng có đến 75% khả năng khối u sẽ quay trở lại.
Quyết định cắt bỏ buồng trứng còn lại
Sally-Anh cho biết cô và bạn đời Andy không muốn có con, vì vậy cô quyết định cắt bỏ buồng trứng còn lại. Khi các bác sĩ phát hiện thêm một khối u khác, cô biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Hiện tại, cô được kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần.
Nâng cao nhận thức về ung thư buồng trứng
Sally-Anne chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường như đầy hơi, rối loạn ăn uống, đau bụng và thay đổi thói quen đi vệ sinh. Cô nhấn mạnh: 'Hãy tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn. Chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất cơ thể mình.'



