Động đất kép tàn phá Caracas: Hàng nghìn người mắc kẹt trong đống đổ nát
Ít nhất 164 người đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương sau trận động đất kép mạnh xảy ra vào ngày 24/6 tại khu vực quanh thủ đô Caracas, Venezuela, theo thông tin từ chính phủ nước này ngày 25/6. Nhiều tòa nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng, tạo nên cảnh tượng hoang tàn như ngày tận thế.
Các nhân viên cứu hộ đã lội qua những đống đổ nát suốt đêm để tìm kiếm người sống sót, trong khi những người thân đau đớn cầu xin sự giúp đỡ cho người thân yêu bị mắc kẹt. Nhiều người sống sót trong tình trạng hoảng loạn được đưa đi trên cáng.
Lời kể kinh hoàng từ những người sống sót
Maria Alejandra, một cư dân sống gần tòa nhà bị sập, kể lại: "Khi chúng tôi đi xuống lầu, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị. Chúng tôi đã phải trèo qua những đống đổ nát và mọi thứ. Người quản lý tòa nhà ôm đứa bé cùng tất cả những người hàng xóm đang đi xuống. Nhưng từ tòa nhà đó, tôi chỉ thấy có một gia đình thoát được ra ngoài."
Martha Añez, một cư dân Caracas khác, cho biết cô đã mắc kẹt trong căn hộ ngay sau trận động đất và phải rướn người ra ban công gào thét cầu cứu: "Chúng tôi bị mắc kẹt! Chúng tôi cần giúp đỡ! Làm ơn, ai đó hãy đến đây đi." Hai dư chấn tiếp theo, dù chỉ kéo dài khoảng một phút, nhưng cô cảm giác "như vô tận". Ba tầng đầu tiên trong tòa nhà của cô "bị tàn phá hoàn toàn". Cô kể tiếp: "Có tiếng đập búa từ một bên và tiếng đạp chân từ bên còn lại. Tôi không biết ai thực sự đã giải cứu chúng tôi, bởi vì họ hét lên 'Tránh xa chỗ đó ra, chúng tôi đang đến đây và có khoảng 6 người', cho đến khi họ cuối cùng cũng phá tung được cửa bước vào."
Erik Martinez, một cư dân Caracas, mô tả việc anh đã dùng đồ nội thất để tạo rào chắn khi "mọi thứ đổ sập xuống" từ các căn hộ phía trên. Anh phải đợi khoảng hai giờ đồng hồ mới được giải cứu.
Sơ tán hoảng loạn và cảnh báo trước động đất
Cư dân trên khắp Caracas đã vội vã sơ tán khi các tòa nhà rung lắc. "Ngay khi động đất bắt đầu, chúng tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét. Mọi người đều chạy xuống cầu thang", Astrid Ramirez, một nhà quảng cáo 41 tuổi ở phía tây Caracas, kể.
Maria Romero, 80 tuổi, một người hưởng lương hưu ở phía nam Caracas, cho biết cảnh sát đã giúp bà thoát ra khỏi nhà. "Trận động đất này thật kinh hoàng, thậm chí còn tồi tệ hơn trận động đất năm 1967", bà nói.
Một nhân viên văn phòng 41 tuổi cho biết cô đã nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại ngay trước khi rung chấn mạnh lên. "Ban đầu tôi cảm thấy rung lắc nhẹ. Sau đó, trong chưa đầy hai giây, mọi thứ bắt đầu rung lắc mạnh", cô kể.
Chính phủ công bố thảm họa, nỗ lực cứu hộ khẩn trương
Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết: "Hàng chục tòa nhà đã bị sập, và chúng tôi hiện đang thực hiện các nỗ lực cứu hộ rất khẩn trương để cứu sống nhiều mạng người nhất có thể. Bang La Guaira là một thảm kịch thực sự, và đã trở thành một vùng thảm họa."
Nhiều người dân đang ở nhà khi động đất xảy ra vào buổi chiều của một ngày lễ công cộng. Coro Martinez, 56 tuổi, sống ở phía đông Caracas, kể lại: "Có một tiếng động lớn khủng khiếp. Đồ đạc trong nhà bị rơi, các bình đựng nước bên trong tủ lạnh cũng vậy. Tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự như thế."
Wilmer Azuaje, một cựu nghị sĩ Venezuela, đã ghi lại khoảnh khắc trận động đất tấn công Sân bay Maiquetia, khiến những khối gạch đá và các đám mây bụi đổ sập xuống. Sân bay đã bị đóng cửa, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ.
Hệ thống y tế và giáo dục bị ảnh hưởng
Tại bệnh viện Clinicas ở thủ đô Caracas, các nhân viên đã tăng cường gấp đôi ca trực đêm để giúp chữa trị cho những người bị thương. Các lớp học tại trường học đã thông báo nghỉ hết tuần này. Thị trường chứng khoán của thành phố đã bị đóng cửa và sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.
Cơ sở hạ tầng dầu khí chưa bị ảnh hưởng
Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela dường như chưa bị ảnh hưởng ngay lập tức. Một công nhân tại nhà máy lọc dầu El Palito gần Morón, tâm chấn của trận động đất, cho biết không có thiệt hại nào ở đó. Công ty dầu khí Shell của Anh, đơn vị đang đánh giá việc phát triển các mỏ khí đốt ở Venezuela, cho biết tất cả nhân viên của họ đều được xác nhận an toàn và không có thương vong. Mặc dù vậy, việc mất điện kéo dài có thể ảnh hưởng đến mức sản lượng dầu thô của Venezuela.



