Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà (30 tuổi, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) lập tức chạy 50 mét từ nhà ra đường, quỳ gối ép tim, cấp cứu thành công một người đàn ông bị ngừng tim do tai nạn giao thông.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 19h ngày 20/11, chị Hà đang ở nhà (thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) thì nghe tiếng la hét, kêu cứu từ ngoài đường. Không chần chừ, chị chạy ngay ra hiện trường, cách nhà khoảng 50m, phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đường, nghi do tai nạn giao thông. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn M. (43 tuổi, trú thị trấn Diên Sanh), không còn ý thức, ngừng thở, ngừng tim.
Hành động quyết liệt cứu người
Không có dụng cụ y tế, chị Hà lập tức quỳ gối xuống đường, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt cho nạn nhân. Sau khoảng 5 phút cấp cứu liên tục, tim anh M. đập trở lại, có nhịp thở yếu. Chị Hà tiếp tục theo dõi, hỗ trợ đến khi xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Kết quả và lời tri ân
Anh M. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, đa chấn thương, được phẫu thuật cấp cứu. Hiện anh đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Hà vì hành động kịp thời, dũng cảm. “Nếu không có chị Hà, chắc tôi không còn cơ hội gặp lại chồng”, vợ anh M. xúc động nói.
Chia sẻ từ nữ điều dưỡng
Chị Hà cho biết: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người, không kịp sợ. Trong tình huống ngừng tim, mỗi giây đều quý giá, việc ép tim kịp thời là yếu tố sống còn. Tôi rất vui vì đã giúp được anh ấy.”
Đánh giá từ lãnh đạo bệnh viện
Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao hành động của chị Hà: “Chị Hà đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn xuất sắc, kịp thời cứu sống bệnh nhân. Đây là tấm gương sáng cho toàn thể nhân viên y tế noi theo.”



