Gia đình 3 người mắc ung thư, người mẹ nghẹn lòng thương các con
Gia đình 3 người mắc ung thư, mẹ nghẹn lòng thương con

Chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, ở Hà Nội) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi) và con trai lớn 7 tuổi đều được chẩn đoán mắc ung thư. Cả gia đình đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác trong hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ.

Phát hiện bệnh sau những cơn đau bất thường

Đầu năm 2025, chị Hoa thấy người mệt mỏi, sụt cân nhanh, kèm theo những cơn đau bụng âm ỉ. Đi khám tại Bệnh viện K, chị được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 2. Cùng thời điểm, anh Tuấn cũng phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3. Con trai lớn của họ, cháu Minh (7 tuổi), thường xuyên kêu đau đầu và được chẩn đoán u nguyên bào tủy não.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Nội 3 Bệnh viện K, trường hợp cả gia đình cùng mắc ung thư là rất hiếm gặp. Ông cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành xét nghiệm gen để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng khả năng do yếu tố di truyền và môi trường sống là rất cao.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gánh nặng tài chính đè nặng

Chi phí điều trị cho ba người lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Chị Hoa chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều nghỉ việc để chữa bệnh, không còn nguồn thu nhập nào. Số tiền tiết kiệm ít ỏi đã cạn kiệt, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi.”

Hiện tại, chị Hoa đã trải qua 2 đợt hóa trị, anh Tuấn đang xạ trị, còn cháu Minh phải phẫu thuật và hóa trị. Theo ước tính, tổng chi phí điều trị cho cả gia đình trong năm 2025 khoảng 1,2 tỷ đồng, vượt quá khả năng của họ.

Kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng

Trước hoàn cảnh thương tâm, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí điều trị. Chị Hoa nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong có đủ tiền để chữa bệnh cho các con, dù bản thân tôi có ra sao cũng được.”

Bệnh viện K đang hỗ trợ gia đình bằng cách giảm một phần viện phí và kết nối với các quỹ từ thiện. Bác sĩ Hùng kêu gọi: “Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình chị Hoa vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Hy vọng từ những ca bệnh tương tự

Mặc dù tình trạng hiện tại rất nặng nề, nhưng theo các bác sĩ, nếu được điều trị tích cực, cả ba người đều có cơ hội sống. Ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 của chị Hoa có tỷ lệ chữa khỏi trên 80% nếu phẫu thuật triệt căn. Ung thư phổi của anh Tuấn ở giai đoạn 3 có thể kiểm soát bằng hóa xạ trị. Còn u nguyên bào tủy ở cháu Minh, nếu đáp ứng tốt với hóa trị, tỷ lệ sống trên 5 năm đạt 70%.

Chị Hoa cho biết gia đình sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh tật. “Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không bỏ cuộc. Các con còn nhỏ, cần có mẹ cha.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình