Bệnh viện Chợ Rẫy tri ân gia đình hiến tạng với kỷ niệm chương 'Vì sức khỏe nhân dân'
Trong không khí cận Tết Nguyên đán, đoàn công tác từ Bệnh viện Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện những chuyến thăm đầy ý nghĩa đến các gia đình có người hiến tạng. Hoạt động này không chỉ nhằm động viên, chia sẻ mà còn trao tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" do Bộ Y tế truy tặng, nhằm tri ân và tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp đã cứu sống nhiều bệnh nhân.
Quyết định bản lĩnh của cô gái 23 tuổi trong giây phút đau thương
Tại một con hẻm nhỏ ở trung tâm TP.HCM, gia đình ba thế hệ vừa nhận kỷ niệm chương này cho người đàn ông 49 tuổi, người đã hiến tạng cứu sống 7 bệnh nhân, bao gồm ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam vào tháng 11-2025. Người cha qua đời do chết não sau tai nạn té cầu thang tại nhà, để lại nỗi đau thương lớn cho gia đình.
Trong hoàn cảnh ấy, cô con gái 23 tuổi - người đầu tiên trong gia đình đưa ra quyết định hiến tạng của cha - đã điềm tĩnh chia sẻ: "Khoảng 2 giờ sáng, sau khi bác sĩ thông báo cha đã chết não, em quyết định hiến tạng ngay mà không do dự. Sau đó, em trao đổi với mẹ và em trai 18 tuổi, mọi người đều đồng thuận. Trước đó, em gần như không biết gì về hiến tạng, nhưng trong hoàn cảnh này, em nghĩ đây là cách để sự ra đi của cha trở nên có ý nghĩa hơn khi cứu được nhiều người".
Người vợ của người hiến tạng cho biết, dù gia đình thống nhất nhanh chóng, họ vẫn phải đối mặt với áp lực từ dư luận, khi một số ý kiến cho rằng việc hiến tạng là xâm phạm thân thể người đã khuất. Tuy nhiên, gia đình khẳng định quyết định hoàn toàn tự nguyện, không mong cầu hỗ trợ hay ghi nhận. Sự bản lĩnh và quyết đoán của cô con gái lớn đã khiến các bác sĩ và đồng nghiệp của chồng nể phục, vì ở độ tuổi này, không phải ai cũng đủ can đảm để đưa ra quyết định nhân văn đến vậy.
Hai anh em hiến tạng cha giữa lúc mẹ giành giật sự sống
Vượt qua quãng đường hơn 230km, đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đến xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang, thăm hỏi một gia đình khác trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025. Tai nạn giao thông thảm khốc khiến người chồng trụ cột bị chết não, trong khi người vợ phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trong khi người mẹ còn đang chiến đấu giành giật sự sống trên bàn mổ, hai người con trai buộc phải đối diện với quyết định hệ trọng: có nên hiến tạng của cha hay không. Sau khi tham vấn ý kiến họ hàng qua điện thoại, họ đã quyết định hiến tạng, cứu sống 6 bệnh nhân khác.
Anh Nguyễn Quốc Cường, 31 tuổi, con trai người hiến tạng, tâm sự: "Lúc đó mẹ còn yếu, sợ mẹ bị sốc nên không dám nói. Cha mất thì cũng mất rồi, hiến tạng cứu ai được thì cứu, anh em không nghĩ nhiều".
Ban đầu, người vợ thừa nhận nếu được hỏi ý kiến, bà sẽ không đồng ý hiến tạng của chồng do quan niệm truyền thống về thân thể nguyên vẹn sau khi chết. Tuy nhiên, theo thời gian, nỗi đau dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu. Bà nhận ra quyết định của các con là sáng suốt khi nhiều người đã được cứu sống: "Sau này suy nghĩ lại, quyết định của hai con đã cứu được nhiều người thì cũng an lòng".
Hỗ trợ lâu dài và sự đồng hành của Bệnh viện Chợ Rẫy
Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi gia đình người hiến tạng đều có một câu chuyện riêng. Những gia đình có bản lĩnh và biết làm chủ cuộc sống thường vượt qua mất mát nhẹ nhàng hơn, trong khi những người nhạy cảm với ý kiến trái chiều có thể chịu ảnh hưởng tinh thần lớn.
Hiện nay, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn chú trọng chăm sóc và đồng hành lâu dài cùng gia đình người hiến tạng. Các hỗ trợ bao gồm:
- Chăm sóc sức khỏe khi khám chữa bệnh tại bệnh viện thông qua bảo hiểm y tế.
- Phối hợp hỗ trợ tìm kiếm việc làm ổn định cho những trường hợp khó khăn.
- Tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục đến trường, đảm bảo tương lai học vấn.
TS.BS Thu chia sẻ: "Những hỗ trợ này nhằm san sẻ gánh nặng, giúp gia đình từng bước vượt qua khủng hoảng khi mất đi người trụ cột. Từ đó, họ có thể thiết lập lại trật tự mới trong cuộc sống và có thêm chỗ dựa tinh thần để vững vàng bước tiếp".
Vào chiều 16-5, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể - đã trực tiếp tặng kỷ niệm chương, quà và gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tạng trong ca ghép tạng xuyên Việt lần thứ hai. Điều này khẳng định sự ghi nhận sâu sắc từ Nhà nước và ngành y tế đối với những đóng góp quý báu này.



