Hơn một năm rưỡi sau trận sạt lở kinh hoàng do bão Yagi (bão số 3) gây ra vào ngày 11.9.2024, chị Đặng Thị Tư (34 tuổi, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) vẫn không thể quên được khoảnh khắc kinh hoàng khi ngôi nhà của mình bị núi đất vùi lấp. Người phụ nữ ấy may mắn sống sót nhưng mang trên mình thương tật suốt đời. Chị tâm sự: "Nếu không vì 3 đứa con, tôi đã chẳng thiết sống...".
Ký ức chưa lành sau thảm họa Yagi
Đầu tháng 9/2024, xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ) hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy cơ sạt lở đất cao tại khu vực nhà chị Tư, nhưng vợ chồng chị chần chừ không muốn rời đi vì tiếc ngôi nhà mà họ đã dành dụm bao năm mới có được. Thay vào đó, họ gửi 3 con trai sang nhà ông ngoại để đảm bảo an toàn. Quyết định ấy suýt trở thành bi kịch.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 11.9, một khối lượng lớn đất đá từ trên núi đổ ập xuống ngôi nhà của chị Tư. Cả gia đình chị đang ngủ say thì bị chôn vùi. Hàng xóm và lực lượng cứu hộ đã đào bới suốt nhiều giờ để tìm kiếm. Chị Tư được đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch, với nhiều chấn thương nặng ở chân và cột sống. Chồng chị không qua khỏi. Sau nhiều ca phẫu thuật, chị Tư bị liệt nửa người, không thể đi lại được nữa.
Điểm tựa tinh thần từ Báo Thanh Niên
Không chỉ mất đi người chồng, chị Tư còn phải đối mặt với gánh nặng nuôi 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, đứa út chưa đầy 3 tuổi. Sau thảm họa, chị rơi vào trầm cảm, nhiều lần nghĩ đến cái chết. "Chỉ cần nhìn thấy các con, tôi lại gượng dậy. Các con còn nhỏ quá, nếu tôi bỏ đi thì ai nuôi chúng?", chị Tư nghẹn ngào kể.
Báo Thanh Niên đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ chị Tư 50 triệu đồng từ Quỹ "Bảo trợ trẻ mồ côi" cùng nhiều nhu yếu phẩm. Đặc biệt, báo còn đồng hành xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố tại xã Xuân Ái, Lào Cai, nơi gia đình chị chuyển đến sinh sống. "Ngôi nhà mới là niềm mơ ước của tôi. Từ ngày có nhà mới, các con tôi vui hẳn lên. Chúng có góc học tập riêng, không còn phải lo mưa dột như trước", chị Tư xúc động nói.
Hành trình vượt qua nghịch cảnh
Hiện tại, chị Tư đã dần thích nghi với cuộc sống trên chiếc xe lăn. Hàng ngày, chị tự tay nấu ăn, chăm sóc các con. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, 3 con trai của chị đều được đến trường. Em lớn nhất học lớp 5, hai em nhỏ học lớp 2 và mẫu giáo. "Các cháu rất ngoan, biết giúp mẹ việc nhà. Tôi chỉ mong chúng khỏe mạnh, học giỏi để sau này có cuộc sống tốt hơn", chị Tư chia sẻ.
Theo số liệu từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này với hơn 100 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng. Riêng huyện Văn Yên (cũ) có trên 300 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Chị Đặng Thị Tư là một trong những trường hợp nặng nhất, nhưng tinh thần vượt khó của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
Hỗ trợ dài hạn từ cộng đồng
Báo Thanh Niên không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ một lần. Đại diện báo cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình chị Tư trong những năm tới, đặc biệt là việc học hành của các con. "Chúng tôi sẽ tài trợ học phí cho các cháu đến hết cấp 3. Ngoài ra, nếu gia đình có khó khăn đột xuất, chúng tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn đọc", ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Xã hội Báo Thanh Niên, khẳng định.
Những ngày cuối tháng 7/2026, chị Tư cùng các con đón nhận thêm một niềm vui: một chiếc máy tính mới do Báo Thanh Niên tặng, giúp các em học online và tìm hiểu kiến thức. "Máy tính này là ước mơ của các con tôi từ lâu. Cảm ơn các cô chú ở báo đã luôn nghĩ cho chúng tôi", chị Tư mỉm cười, ánh mắt đầy hy vọng.



