Ngày 24/6, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, hình ảnh một nam lao động trẻ ôm chặt con gái nhỏ, nước mắt không ngừng rơi trước giờ lên đường sang Nhật Bản làm việc theo hợp đồng 2 năm đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Người đàn ông liên tục thì thầm với con: "Bố đi 2 năm thôi, con ở nhà ngoan nhé, bố sẽ về".
Khoảnh khắc chia ly đầy nước mắt
Đoạn video ghi lại cảnh chia tay được người thân trong gia đình quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Trong clip, nam lao động khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo ba lô. Anh bế con gái khoảng 2-3 tuổi trên tay, nước mắt chảy dài, không nói nên lời. Bé gái cũng khóc nức nở, ôm chặt cổ bố.
Theo người nhà, nam lao động quê ở tỉnh Thanh Hóa, đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực cơ khí. Hợp đồng lao động kéo dài 2 năm, với mức lương khoảng 30-35 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với thu nhập trong nước.
Áp lực kinh tế và nỗi nhớ gia đình
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, quê Thanh Hóa) – nhân vật trong đoạn video – cho biết: "Tôi đi vì kinh tế gia đình khó khăn. Vợ tôi làm công nhân, lương thấp. Hai vợ chồng còn nuôi con nhỏ. Sang Nhật làm 2 năm, tôi hy vọng tích góp được ít vốn để về mở cửa hàng nhỏ, lo cho con ăn học".
Anh Hùng kể, vợ anh không thể ra sân bay tiễn vì phải đi làm ca sáng. "Tôi bế con gái từ sáng sớm, không muốn rời tay. Cháu mới 2 tuổi rưỡi, chưa hiểu chuyện, chỉ biết bố đi xa là khóc. Tôi hứa với cháu 2 năm bố về, nhưng lòng nặng trĩu", anh nói, giọng nghẹn ngào.
Thực trạng lao động Việt Nam đi Nhật Bản
Theo số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), năm 2025, Việt Nam có khoảng 80.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số lao động xuất khẩu. Nhật Bản là thị trường lao động hấp dẫn nhờ mức lương cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về ngôn ngữ, văn hóa và nỗi nhớ gia đình.
Nhiều lao động phải xa vợ con trong thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và đời sống gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo, người lao động cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, giữ liên lạc thường xuyên với gia đình qua điện thoại, video call để vơi bớt nỗi nhớ.
Hy vọng từ những chuyến đi
Dù nước mắt chia ly, nhưng đằng sau đó là hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Anh Hùng chia sẻ: "Tôi biết 2 năm sẽ rất dài, nhưng vì con, vì gia đình, tôi phải cố gắng. Mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về cho vợ nuôi con. Chỉ mong con khỏe, vợ ở nhà đỡ vất vả".
Câu chuyện của anh Hùng là hình ảnh quen thuộc của nhiều lao động Việt Nam khi phải xa gia đình để mưu sinh. Những giọt nước mắt tại sân bay Nội Bài hôm ấy không chỉ là nỗi buồn chia xa, mà còn là khát khao đổi đời, là tình yêu thương vô bờ bến dành cho những đứa con thơ.



