Xuân Hinh chia sẻ về bảo tàng Đạo Mẫu trị giá trăm tỷ, sắp nhận giải thưởng quốc tế
Trong chương trình The Khang Show vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đã có những chia sẻ chân thành và đầy cảm xúc về công trình bảo tàng Đạo Mẫu trị giá hàng trăm tỷ đồng của mình. Ông tiết lộ rằng tháng 6 năm nay, công trình này sẽ được vinh danh bởi một giải thưởng danh giá đến từ nước Áo. "Các giải thưởng này đều rất nhiều tiền nên tôi cũng vui", Xuân Hinh hồ hởi nói.
Lý do xây dựng bảo tàng: Vì văn hóa dân tộc và lòng tri ân
Xuân Hinh nhấn mạnh rằng ông xây dựng bảo tàng Đạo Mẫu hoàn toàn vì mục đích bảo tồn văn hóa dân tộc và thực hiện nguyện vọng cá nhân. Ở tuổi gần 70, với hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã dành dụm để mua một miếng đất và bắt đầu công trình ý nghĩa này. Ban đầu, ông sưu tầm các hiện vật như hoành phi, câu đối, đục, chạm... từ niềm đam mê văn hóa cổ truyền. "Tôi nghĩ nên làm một bảo tàng để tri ân tổ tiên, tri ân Mẫu", ông tâm sự.
Quá trình xây dựng kỳ công và sự hợp tác với kiến trúc sư
Với nguồn kinh phí có được, Xuân Hinh đã tìm gặp một kiến trúc sư tài năng, từng du học ở Anh, để hiện thực hóa ý tưởng. Ông kể lại: "Tôi hỏi, có từng đó ngói thì có xây được công trình nào không, cô này đồng ý luôn". Từ đó, ông bắt đầu hành trình thu mua ngói từ khắp các vùng quê, đôi khi phải dùng xe rùa chờ đợi người ta dỡ ngói để chở về. Quá trình này kéo dài nhiều năm, với ngói chất đầy vườn mà chưa biết sẽ xây gì, nhưng ông vẫn kiên trì tích lũy.
Thiết kế và mục đích của bảo tàng
Bảo tàng Đạo Mẫu được xây dựng trên nền một biệt thự cũ, với sự cải tạo toàn diện mà không bỏ đi bất kỳ thứ gì. Công trình bao gồm:
- Khu vực lưu giữ văn hóa dân tộc.
- Nơi thờ Mẫu trang nghiêm.
- Thư viện lưu trữ sách vở và tư liệu nghề nghiệp.
Xuân Hinh chia sẻ: "Tôi xây từng cái nhà để giữ cây. Người ta thấy nó có giá trị nên cứ thế trao giải cho tôi, gọi là hữu xạ tự nhiên hương". Ông cảm thấy vui sướng khi thấy du khách xúc động ngay từ khi bước vào cổng, bởi sự tận tâm của chủ nhân và kiến trúc sư.
Lịch mở cửa thăm quan độc đáo và tâm huyết của nghệ sĩ
Xuân Hinh cũng hài hước tiết lộ về cách ông quản lý việc thăm quan bảo tàng: "Tôi mở theo cơn, tới tham quan vào mà nói lằng nhằng là tôi đóng cửa. Mở ra vào xem mà cứ hỏi cái này để làm gì, cái kia để làm gì là tôi đóng cửa. Hỏi lằng nhằng mệt lắm, đau hết cả đầu". Ông giải thích rằng niềm vui của mình là xây dựng các tác phẩm, như một cách để "uống nước nhớ nguồn" và thỏa mãn tấm lòng thành kính. "Có người thích đi câu, người thích ăn nhậu, riêng tôi thích xây những tác phẩm", ông nói thêm.
Qua những chia sẻ này, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ cho thấy tâm huyết với văn hóa dân tộc mà còn thể hiện một phong cách sống độc đáo và đầy cảm xúc. Bảo tàng Đạo Mẫu của ông không chỉ là một công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân và sự sáng tạo nghệ thuật.



