Xa xỉ phẩm thật sự của người 30 tuổi: 11 điều giản dị nhưng khó giữ
Xa xỉ phẩm thật sự của người 30: 11 điều giản dị khó giữ

Một bài đăng trên Threads với tiêu đề 'Những xa xỉ phẩm thật sự của cuộc sống người trưởng thành' đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận đồng tình. Danh sách này không có xe sang, đồng hồ đắt tiền hay kim cương, mà là 15 điều rất đỗi quen thuộc: sống cách nơi làm việc chỉ khoảng 10 phút, có phòng gym gần nhà, hàng xóm yên tĩnh, cuối tháng còn tiền đầu tư, bình yên trong chính ngôi nhà mình, uống cà phê không vội vàng, ngủ với lương tâm thanh thản, cười cùng những người hiểu mình, mỗi năm đều đi du lịch, thức dậy không cần báo thức, cơ thể không đau nhức, làm chủ thời gian cuối tuần, nói 'không' mà không áy náy, không phải kiểm tra số dư tài khoản trước các khoản chi nhỏ, và cảm thấy bình thản về tương lai.

Phản ứng từ cộng đồng mạng

Bài đăng nhanh chóng kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận. Nhiều người chia sẻ danh sách 'xa xỉ phẩm' của riêng mình. Có người chỉ mong một căn nhà đủ yên tĩnh để ngủ ngon mỗi tối. Có người chỉ cần đi làm gần, tập thể dục mỗi ngày và cuối tuần không phải mở laptop. Cũng có người cho rằng điều xa xỉ nhất là đủ sức khỏe để đi leo núi, chơi thể thao hay đơn giản là tắt điện thoại vài ngày mà không lo công việc chồng chất.

Những 'xa xỉ phẩm' mà người trưởng thành khao khát nhất lại không nằm trong tủ kính cửa hàng, mà hiện diện trong những điều bình thường của cuộc sống hàng ngày. Chỉ là càng lớn lên, chúng càng trở nên khó giữ hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Định nghĩa mới về sự xa xỉ

Khi còn nhỏ, chúng ta thường mặc định 'xa xỉ' là những thứ đắt đỏ như xe sang, biệt thự, đồng hồ hàng trăm triệu hay kỳ nghỉ resort 5 sao. Nhưng càng trưởng thành, khái niệm ấy thay đổi. Không phải vì hết khao khát vật chất, mà bởi sau nhiều năm va chạm, người ta nhận ra thứ khiến mình hạnh phúc mỗi ngày lại nằm ở chất lượng cuộc sống, không phải món đồ xa hoa.

Điều khiến hàng nghìn người đồng cảm với bài đăng không phải vì họ đều sở hữu những 'xa xỉ phẩm' ấy, mà vì họ nhận ra đó là điều mình đang âm thầm theo đuổi. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ về việc kiếm bao nhiêu tiền, mua căn nhà nào hay lái chiếc xe gì. Nhưng đến một thời điểm, nhiều người chỉ mong mỗi sáng không mất hơn một tiếng kẹt xe, mỗi tối không phải mở laptop lúc 11 giờ, hay cuối tuần không còn tin nhắn 'em check giúp anh cái này'.

Giá trị của sự bình yên

Có lẽ, điều xa xỉ nhất của tuổi trưởng thành là được làm chủ nhịp sống của mình. Đó là cảm giác thức dậy sau một giấc ngủ trọn vẹn thay vì bị kéo khỏi giường bởi báo thức và deadline. Là uống một ly cà phê mà không phải vừa uống vừa trả lời email. Là có đủ thời gian tập thể dục, nấu một bữa cơm, đi dạo cùng người thương hay ngồi yên mà không thấy áy náy vì 'đáng lẽ mình nên làm việc'.

Những điều ấy nghe qua tưởng bình thường, nhưng chính vì bình thường nên nhiều người chỉ nhận ra giá trị khi cuộc sống ngày càng bận rộn. Sức khỏe chỉ trở thành 'tài sản' sau những lần cơ thể lên tiếng. Một giấc ngủ ngon chỉ đáng giá khi mất ngủ nhiều đêm liên tiếp. Sự bình yên chỉ trở nên quý giá sau khi đã đi qua đủ những giai đoạn căng thẳng và áp lực.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Có một câu nói rất hay: 'Sự giàu có không chỉ được đo bằng những gì bạn sở hữu, mà còn bằng những điều bạn không còn phải đánh đổi.' Người trưởng thành có thể vẫn muốn một căn nhà đẹp hay chiếc xe tốt hơn, nhưng sau tất cả, thứ họ mong giữ lại nhiều nhất thường là thời gian, sức khỏe và sự bình yên trong tâm trí. Bởi đó mới là những 'tài sản' rất khó kiếm lại một khi đã đánh mất.