Vệt sáng đỏ hồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Côn Đảo tối 5/7
Vệt sáng đỏ hồng khổng lồ trên bầu trời Côn Đảo tối 5/7

Khoảng 20h50 ngày 5/7, khi đang dẫn một nhóm du khách chụp dải ngân hà tại mũi Chân Chim (Đặc khu Côn Đảo), nhiếp ảnh gia Trần Hải Huy Trường (37 tuổi) bất ngờ chứng kiến một khối sáng màu đỏ hồng xuất hiện trên bầu trời. Khối sáng nhanh chóng lớn dần, kéo dài như sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà, kéo dài khoảng 15 phút.

Hiện tượng 'space jellyfish' hiếm gặp

Ban đầu, Trường lo lắng vì nghĩ cảm biến máy ảnh bị nhiễm ánh sáng tia cực tím hoặc hồng ngoại. Tuy nhiên, khi kiểm tra lịch phóng tên lửa, anh phát hiện hiện tượng trùng với thời điểm Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ bãi phóng Văn Xương trên đảo Hải Nam. Theo Tân Hoa Xã, lúc 21h43 ngày 5/7 (20h43 giờ Hà Nội), Trung Quốc phóng thành công tên lửa mang theo một nhóm vệ tinh mới. Những bức ảnh tại Côn Đảo được ghi lại vào khoảng 20h57, khi tên lửa đã bay lên tầng khí quyển rất cao.

Trường giải thích, hiện tượng này được gọi là 'space jellyfish', chỉ xuất hiện khi hội đủ điều kiện về thời gian, vị trí người quan sát và góc chiếu của Mặt Trời. 'Ở độ cao đó, khí xả của tên lửa vẫn được ánh Mặt Trời chiếu sáng, trong khi mặt đất đã chìm trong bóng tối. Do đó, người quan sát sẽ thấy một đám mây khí xả màu đỏ hồng rực, có hình giọt nước hoặc giống một sao chổi khổng lồ', anh nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình săn dải ngân hà ở Côn Đảo

Trần Hải Huy Trường từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại TP.HCM. Niềm đam mê 'săn' dải ngân hà đến với anh sau khi xem một video timelapse của nhiếp ảnh gia Trung Quốc. Đầu năm nay, anh chuyển đến Côn Đảo để theo đuổi hành trình ghi lại bầu trời đêm. 'Mùa dải ngân hà' tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11, với thời điểm lý tưởng từ tháng 6 đến tháng 8 khi dải ngân hà hiện diện lâu nhất trên bầu trời đêm.

Theo Trường, Côn Đảo có lợi thế hiếm nơi nào ở Việt Nam có được: bầu trời đêm rất ít ô nhiễm ánh sáng, vì phần lớn diện tích thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. 'Tôi chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe để đến điểm chụp, thời tiết cũng rất dễ chịu', anh nói. Anh từng chụp dải ngân hà tại nhiều nơi trên thế giới như sa mạc Atacama (Chile), Vườn quốc gia Sequoia (Mỹ) và dãy Himalaya (Nepal).

Côn Đảo - hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

Tháng 6/2026, tạp chí Travel + Leisure của Mỹ công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, trong đó Côn Đảo đứng đầu. Hòn đảo thuộc TP.HCM này mang vẻ đẹp biệt lập với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh và các vách đá granite hùng vĩ. Côn Đảo là quần đảo rộng khoảng 76 km2, bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, cách trung tâm TP.HCM khoảng một giờ bay hoặc có thể đi tàu cao tốc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình