Lần đầu thấy chồng trong ảnh màu
Bà Nguyễn Thị Tư (73 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) lần đầu tiên được nhìn thấy chân dung người chồng liệt sĩ của mình qua bức ảnh phục dựng màu do nhóm thiện nguyện thực hiện. Bà xúc động nghẹn ngào khi nhận ra gương mặt quen thuộc của liệt sĩ Huỳnh Văn Quển, người đã hy sinh cách đây gần 50 năm.
Bức ảnh gốc là tấm hình đen trắng duy nhất còn sót lại của liệt sĩ Quển, được chụp trước khi ông lên đường nhập ngũ. Nhóm phục dựng đã sử dụng công nghệ AI để tô màu, làm rõ nét từng đường nét trên khuôn mặt, giúp bà Tư có cảm giác như chồng mình vẫn còn sống.
Kỷ niệm 50 năm ngày cưới dang dở
Bà Tư kể, bà và liệt sĩ Quển kết hôn năm 1970, chỉ sống với nhau được 3 năm thì ông hy sinh năm 1973 tại chiến trường Campuchia. Khi đó, con trai đầu lòng của họ mới được 2 tuổi. Bà một mình nuôi con, không có bất kỳ tấm hình nào của chồng để làm kỷ niệm, ngoại trừ tấm ảnh đen trắng nhỏ đã ố vàng theo thời gian.
“Tôi cứ tưởng không bao giờ thấy lại mặt chồng nữa. Nhìn thấy ảnh màu, tôi như gặp lại anh ấy ngày nào”, bà Tư nghẹn ngào nói. Bà cho biết, liệt sĩ Quển là người chồng hiền lành, thương vợ con, ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ý nghĩa của việc phục dựng ảnh liệt sĩ
Nhóm thiện nguyện phục dựng ảnh liệt sĩ cho biết, họ đã thực hiện hàng trăm bức ảnh màu cho các gia đình liệt sĩ trên cả nước. Việc làm này không chỉ giúp các gia đình có kỷ vật quý giá mà còn góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
“Mỗi bức ảnh hoàn thành là một câu chuyện cảm động về tình yêu, sự hy sinh và lòng biết ơn. Chúng tôi mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của những người ở lại”, đại diện nhóm chia sẻ.
Bà Tư gửi lời cảm ơn đến nhóm thiện nguyện và cho biết sẽ giữ gìn bức ảnh như báu vật, để kể cho con cháu về người cha, người chồng đã anh dũng hy sinh.



