Cậu bé nhìn ai cũng như người lạ nhận món quà vô giá từ người chưa từng gặp
Cậu bé nhìn ai cũng như người lạ nhận món quà vô giá

Một cậu bé mắc chứng bệnh hiếm gặp, không thể nhận diện khuôn mặt người thân, đã nhận được món quà đặc biệt từ một người phụ nữ chưa từng gặp mặt. Câu chuyện xúc động này đang lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hoàn cảnh đặc biệt của cậu bé

Cậu bé tên là Minh (tên nhân vật đã được thay đổi), 8 tuổi, mắc chứng bệnh prosopagnosia – hay còn gọi là mù mặt. Đây là một rối loạn thần kinh khiến người bệnh không thể nhận diện được khuôn mặt, kể cả của người thân trong gia đình. Minh thường nhìn ai cũng như người lạ, gây khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.

Theo mẹ của Minh, chị Hoa, căn bệnh này đã khiến cậu bé gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. “Mỗi lần đi học về, Minh thường không nhận ra mẹ đứng đón ở cổng trường. Cháu phải dựa vào giọng nói hoặc quần áo để đoán người quen”, chị chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Món quà bất ngờ từ người lạ

Mới đây, một người phụ nữ tên Lan (38 tuổi, sống tại TP.HCM) đã tìm đến gia đình Minh sau khi đọc được câu chuyện của cậu trên báo. Chị Lan, vốn là một nhà thiện nguyện, đã quyết định tặng Minh một chiếc máy tính bảng đặc biệt có cài đặt phần mềm nhận diện khuôn mặt. Phần mềm này sẽ giúp Minh nhận biết người thân thông qua hình ảnh và âm thanh.

“Tôi chưa từng gặp Minh, nhưng câu chuyện của cháu khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ món quà nhỏ này có thể giúp cháu phần nào trong cuộc sống”, chị Lan nói. Món quà trị giá khoảng 15 triệu đồng, bao gồm máy tính bảng và phần mềm chuyên dụng.

Niềm vui của gia đình

Nhận được món quà, Minh vô cùng thích thú. Cậu bé nhanh chóng làm quen với thiết bị và bắt đầu nhận diện được khuôn mặt của mẹ, bố và em gái. Chị Hoa xúc động: “Đây thực sự là món quà vô giá. Tôi không thể tin rằng có người lạ lại quan tâm đến con mình như vậy”.

Chị Hoa cũng cho biết, từ khi có máy tính bảng, Minh tự tin hơn hẳn. Cậu bé không còn sợ hãi khi gặp người lạ và có thể tham gia các hoạt động xã hội dễ dàng hơn.

Lời kêu gọi giúp đỡ

Hiện tại, gia đình Minh vẫn đang tìm kiếm các phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho chứng bệnh của cậu. Các bác sĩ cho biết, prosopagnosia hiện chưa có thuốc chữa, nhưng có thể cải thiện thông qua các bài tập nhận thức và công nghệ hỗ trợ.

Câu chuyện của Minh đã nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng. Nhiều người cũng đã đề nghị giúp đỡ gia đình về mặt tài chính và tinh thần. Chị Hoa hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của mọi người, Minh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình