Tây Ninh quy tập 511 hài cốt liệt sĩ, vượt 149% kế hoạch trong chiến dịch 500 ngày đêm
Tây Ninh quy tập 511 hài cốt liệt sĩ, vượt 149% kế hoạch

Hơn 50 năm sau chiến tranh, nhiều gia đình Việt Nam vẫn khắc khoải chờ tin người thân hy sinh tại chiến trường Campuchia. Với tinh thần quốc tế và đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỉnh Tây Ninh đã triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tính đến tháng 7/2026, các đội K70, K71 và K73 đã quy tập được 511 bộ hài cốt, vượt 149% kế hoạch, nâng tổng số hài cốt đưa về nước qua 25 giai đoạn lên 9.183 bộ.

Nỗ lực thu thập thông tin và phối hợp quốc tế

Trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 222 thông tin về hài cốt liệt sĩ, gồm 42 thông tin trong nước và 180 thông tin từ Campuchia. Ủy ban nhân dân cấp xã đã phát hơn 144.000 phiếu thu thập thông tin phục vụ kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã ký kết biên bản thỏa thuận với Ban Chuyên trách Quân khu Đặc biệt và 8 tỉnh của Campuchia để tiếp tục phối hợp tìm kiếm trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Mục tiêu và kết quả

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, tỉnh Tây Ninh huy động tối đa nguồn lực cho Chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Đến ngày 17/7, đã có 13.080 mộ liệt sĩ được lấy mẫu ADN, đạt 70,36% kế hoạch, với 11/18 nghĩa trang liệt sĩ hoàn thành việc lấy mẫu. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thu nhận và lưu trữ 3.301 mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ, dự kiến bàn giao 8.000 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong đợt đầu. Bên cạnh đó, công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt tỷ lệ 95%, với 5.751/6.011 trường hợp đã thu mẫu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khó khăn và quyết tâm của lực lượng chức năng

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết: “Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, địa hình thay đổi, người cung cấp thông tin nhiều người đã mất hoặc lớn tuổi, trí nhớ kém, dẫn đến khó khăn trong xác định vị trí. Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang xác định bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ”. Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh, Chính trị viên Đội K71, chia sẻ: “Mùa khô 2025-2026, Đội tôi quy tập được 207 bộ hài cốt. Chúng tôi xây dựng ý chí quyết tâm đem đồng đội về với quê hương, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.”

Huy động nguồn lực và sự chung tay của cộng đồng

Để bảo đảm chiến dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các sở ngành kiểm tra 6 nghĩa trang liệt sĩ, tạm ứng gần 28 tỷ đồng từ Sở Tài chính cho mua sắm thiết bị và hậu cần. Hơn 2.074 bộ quách tiểu sành đã được cấp cho các địa phương. Người dân chung tay với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trị giá gần 400 triệu đồng. Các đội lấy mẫu hoạt động 5-6 ngày/tuần, trung bình hơn 400 mộ/ngày, riêng nghĩa trang Vĩnh Hưng, Tân Hưng đạt 20-25 mộ/ngày/đội.

Chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình tri ân sâu sắc, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi lá cờ Tổ quốc phủ lên linh cữu, mỗi vòng hoa kính cẩn đặt xuống là lời nhắn nhủ: thế hệ hôm nay chưa bao giờ quên những người đã ngã xuống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình