Nguyễn Trọng Sơn (sinh năm 2004, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) vừa đi làm ca đêm về, nghe tiếng hô hoán cháy liền chạy vào nhà lấy bình cứu hỏa sang nhà hàng xóm dập lửa. Hành động nhanh nhẹn của anh được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 200.000 lượt xem.
Phát hiện cháy nhà hàng xóm khi vừa về tới cửa
Theo chia sẻ của Trọng Sơn với Tri Thức - Znews, sự việc xảy ra vào ngày 23/3, nhưng đến nay mới được chia sẻ rộng rãi. Anh kể: "Hôm đó tôi đi làm ca đêm, vừa về đến nhà vào khoảng 8h thì nghe hô hoán cháy. Hóa ra một anh trong xóm phát hiện ở khu vực tầng 2 của nhà bà Nhường, hàng xóm đối diện nhà tôi, xảy ra hỏa hoạn".
Khi ngọn lửa bùng phát, bà Nhường đang may quần áo ở tầng 1 nên không phát hiện. Mãi khi Sơn và một người khác chạy sang, bà mới hoảng hốt cùng tìm cách dập lửa.
Nguyên nhân cháy và cách xử lý
Trọng Sơn cho biết vụ cháy do chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào ga giường và chuẩn bị lan tới tủ quần áo. Nhờ sử dụng bình cứu hỏa, ngọn lửa được khống chế kịp thời, điện cũng được ngắt. "Lúc đó nhà vệ sinh ở xa, lại không có vòi xả nước trực tiếp để dập nên ngọn lửa cháy khá nhanh. Cũng may tình huống được kiểm soát sớm và không có thiệt hại gì nghiêm trọng", anh nói.
Bố là tài xế, luôn quan tâm phòng cháy
Trọng Sơn chia sẻ bố anh là tài xế, luôn quan tâm vấn đề phòng cháy chữa cháy. Trước sự cố không lâu, ông đã mua hai bình cứu hỏa, một để ở nhà và một để trên xe. "Không ngờ sau đó, bình cứu hỏa nhanh chóng phát huy tác dụng. Gia đình tôi cũng rất vui khi có thể hỗ trợ hàng xóm", Sơn bày tỏ.
Hành động của Trọng Sơn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, cho thấy tinh thần tương thân tương ái và ý thức phòng cháy chữa cháy cao.



