Sáng 31/5, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi, với thời gian làm bài 120 phút. Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhưng cũng không ít em bật khóc vì lo lắng kết quả không như kỳ vọng.
Những thí sinh tự tin với bài làm
Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi, Tống Vũ Dũng, học sinh Trường THCS Xuân La, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh. Em tự tin chia sẻ: "Đây là môn thi thứ hai em ra sớm nhất. Em tự tin đạt khoảng 9 điểm. Đề thi vừa sức, chỉ có một câu hình học khiến em mất khá nhiều thời gian".
Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, em Ngô Đức Hoàng, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, giơ 10 ngón tay nhưng cụp một ngón, dí dỏm dự đoán mình đạt khoảng 9,5 điểm môn Toán. Hoàng đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Phạm Hồng Thái. "Em làm đến hết câu C phần hình học khi còn khoảng 55 phút. Sau đó em chuyển sang làm câu nâng cao trong khoảng 10 phút rồi quay lại. Nhưng câu đó khó quá, nghĩ mãi không ra nên em quyết định bỏ", Hoàng tươi cười chia sẻ.
Những giọt nước mắt sau kỳ thi
Bên cạnh những gương mặt rạng rỡ, không ít thí sinh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt thất thần. Nhiều em nhận định đề Toán khá khó, đặc biệt ở phần hình học và các câu vận dụng, khiến việc đạt điểm cao không dễ dàng. Tại khu vực cổng trường, một số thí sinh không giấu được cảm xúc, bật khóc ngay khi gặp người thân. Nhiều phụ huynh phải ôm con vào lòng, liên tục động viên.
Bà Mai Thị Thiện (82 tuổi, quê Ninh Bình) đã lên Hà Nội từ hai ngày trước để động viên cháu nội tham dự kỳ thi. Suốt hai ngày qua, sáng nào bà cũng thức dậy từ 5h30 cùng cháu, chuẩn bị đồ đạc rồi đưa cháu đến điểm thi từ sớm. Khi thấy cháu bước ra khỏi cổng trường với đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm mặt khóc vì nghĩ mình chỉ đạt khoảng 8,5 điểm môn toán, bà không giấu được sự xót xa. Cháu bà lo lắng mức điểm này có thể không đủ để đỗ vào Trường THPT Phan Đình Phùng như mong muốn. "Hai buổi thi trước cháu còn vui vẻ lắm, vậy mà hôm nay ra khỏi phòng thi là khóc. Nhìn cháu như vậy tôi thương lắm, chỉ biết động viên cháu cố gắng hết sức rồi", bà Thiện nói.
Phụ huynh đồng hành cùng con
Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà sau tiếng trống kết thúc giờ làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng trầm lắng, một số em ra cổng trường với gương mặt buồn bã. Các phụ huynh lập tức tới an ủi và nhanh chóng đưa con ra về. Một số khác ôm chặt lấy con mình với những câu động viên, an ủi. Nhiều phụ huynh cũng cổ vũ, vỗ tay động viên các thí sinh sau khi ra cổng trường.
Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Đông), nhiều thí sinh rạng rỡ rời điểm thi khi kết thúc môn toán. Ngoài cổng điểm thi, các phụ huynh luôn ngóng chờ từ sáng sớm, ôm các con vào lòng, chúc mừng, vỗ về, động viên bất kể kết quả thi của con mình tốt hay chưa được như kỳ vọng.



