Cơn sốt săn ảnh hoàng hôn tại nhà thờ Cha Tam, TP.HCM
Săn ảnh hoàng hôn nhà thờ Cha Tam thu hút đông đảo người dân

Cơn sốt săn ảnh hoàng hôn tại nhà thờ Cha Tam, TP.HCM

Vào khoảng 16 giờ 30 mỗi ngày, khu vực góc đường Trần Hưng Đạo B và Phùng Hưng thuộc phường Chợ Lớn, quận 5, TP.HCM bỗng trở nên nhộn nhịp một cách khác thường. Những tay máy ảnh, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, túc trực tại đây với đầy đủ trang bị từ máy ảnh xịn, ống kính dài đến chân máy vững chãi. Tất cả đều hướng ống kính về phía nhà thờ Cha Tam cách đó khoảng 200 mét, nơi được đánh giá là góc chụp hoàng hôn lý tưởng và đẹp nhất thành phố.

Khoảnh khắc vàng của thiên nhiên

Đến 17 giờ 30, khi mặt trời bắt đầu lặn dần xuống gần đỉnh tháp nhà thờ, bầu trời bỗng bừng sáng với sắc đỏ rực rỡ, tạo nên một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp hiếm thấy. Ánh sáng cam đỏ từ mặt trời chiếu xuyên qua các tòa tháp cổ kính của nhà thờ, tạo thêm nét huyền ảo, lung linh như trong truyện cổ tích. Khung cảnh này không chỉ thu hút các nhiếp ảnh gia mà còn khiến người dân địa phương và người đi đường mê mẩn, nhiều người vội vàng tấp xe vào hai bên đường để kịp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Những ngày gần đây, hiện tượng này đã trở thành một điểm nhấn văn hóa đô thị, khi hàng trăm người đổ về khu Chợ Lớn mỗi chiều tối chỉ để "săn" những bức ảnh mặt trời lặn độc đáo. Dọc theo con đường Trần Hưng Đạo B, không khó để bắt gặp cảnh tượng người đứng san sát, tập trung cao độ vào ống kính, ai nấy đều mong muốn bắt trọn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ nơi nhà thờ Cha Tam.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những câu chuyện đam mê phía sau ống kính

Trần Chí Anh, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chia sẻ anh đến đây theo lời rủ rê từ bạn bè. Chí Anh cho biết khoảnh khắc mặt trời lặn ở đây thực sự đẹp, khi chụp sẽ cho ra những bức ảnh nhà thờ lung linh phía trước mặt trời đỏ rực. Anh nói thêm: "Tôi chụp những bức ảnh này không chỉ để làm lưu niệm, thỏa mãn đam mê nhiếp ảnh của bản thân mà còn muốn đăng tải lên mạng xã hội để nhiều người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố."

Bà Trần Thị Thanh Trà (52 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) vô tình đi ngang qua nhà thờ vào một chiều thứ Bảy tuần trước và bị cuốn hút bởi đám đông đang mải mê săn ảnh. Sẵn chiếc điện thoại trên tay, bà hào hứng hòa vào dòng người để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ. Bà Trà tâm sự: "Tôi quá ấn tượng với góc chụp từ những chiếc máy ảnh 'xịn' của các tay máy chuyên nghiệp tại đây nên cũng muốn 'thử sức' bằng chính điện thoại của mình. Bên cạnh đó, tôi còn tự tay quay lại những thước phim lung linh ghi lại thời điểm nhà thờ bắt đầu lên đèn."

Niềm đam mê len lỏi giữa nhịp sống đô thị

Theo bà Trà, việc săn tìm những khoảnh khắc của thiên nhiên đã trở thành một niềm đam mê len lỏi trong từng chuyến đi. Điện thoại của bà lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh về bình minh và hoàng hôn được ghi lại ở bất cứ nơi đâu bà đi qua. Bà chia sẻ sâu sắc: "Tôi sinh ra ở vùng biển, nơi một bên là núi, một bên là biển và đã quá quen thuộc với cảnh mặt trời mọc và lặn, nhưng với ánh nắng chiều tại thành phố này vẫn có sức hút riêng biệt. Dù không theo đạo, tôi đặc biệt yêu thích góc nhìn khi mặt trời lặn ngay sau cây thánh giá và tháp chuông của nhà thờ. Khoảnh khắc này không đơn giản là vẻ đẹp thị giác mà còn mang lại cảm giác ấm áp, yên bình và tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ giữa nhịp sống hối hả."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiện tượng săn ảnh hoàng hôn tại nhà thờ Cha Tam không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn phản ánh sự kết nối giữa con người với thiên nhiên và di sản kiến trúc trong lòng đô thị hiện đại. Nó trở thành một minh chứng sống động cho thấy ngay giữa Sài Gòn nhộn nhịp, vẫn tồn tại những khoảnh khắc tĩnh lặng, đẹp đẽ đủ sức lay động trái tim của bất kỳ ai biết dừng lại để cảm nhận.