Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại Trung Quốc qua Hành trình đỏ đầy cảm xúc
Ngay từ sân bay Nội Bài, không khí đã rộn ràng bởi tinh thần sôi nổi của các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Với câu khẩu hiệu đầy nhiệt huyết: “Bách khoa ơi! Chúng ta là: Sinh viên Bách khoa. Chúng ta có: Sức trẻ và nghị lực. Chúng ta sống: Hết mình vì tương lai. Hành trình đỏ 2026: Sẵn sàng!!!”, họ đã tạo nên một clip ngắn khởi động chuyến hành trình. Giữa không gian yên tĩnh của sân bay, nơi những hành khách hối hả kéo valy và các cặp đôi trò chuyện, tiếng hô vang và tinh thần bùng nổ của sinh viên khiến mọi người ngỡ ngàng. Nhiều du khách quốc tế nhanh tay ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này bằng điện thoại.
Những trải nghiệm ý nghĩa tại Côn Minh
Tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đoàn sinh viên Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động giàu ý nghĩa. Họ dự buổi tọa đàm chuyên đề “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”, thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày gian khổ, và khám phá Bảo tàng Đại học Liên hợp Tây Nam. Những hoạt động này giúp các bạn trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về tình cảm cách mạng và tình hữu nghị láng giềng gắn bó giữa hai quốc gia.
Thanh niên hai nước cũng có buổi tọa đàm chuyên đề, giao lưu và trao đổi giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên từ các trường đại học Trung Quốc như Đại học Vân Nam, Đại học Sư phạm Vân Nam, Đại học Công nghệ Hà Bắc, và Đại học Trung y dược Hà Bắc. Ngoài ra, các chuyến thăm tới Quan Độ cổ trấn, cảng cạn Thạch Gia Trang và thành cổ Chính Định đã mang lại nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết về lịch sử và sự phát triển của nước bạn.
Vượt qua thử thách với bản lĩnh và đoàn kết
Chuyến hành trình của gần 100 sinh viên phía bắc bắt đầu trong niềm vui hân hoan, nhưng ngay khi nhập cảnh tại Côn Minh, quá trình làm thủ tục kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Dù được nhân viên nước bạn hỗ trợ nhiệt tình, nhiều thanh niên Việt Nam vẫn bỡ ngỡ do hạn chế ngoại ngữ và lúng túng trong lần đầu tới Trung Quốc.
Trong hoàn cảnh đó, bản lĩnh và khả năng giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã được phát huy. Cô gái năm cuối Khoa tiếng Trung, Trịnh Thị Thu Hương, đã bước lên dùng vốn tiếng Trung lưu loát để giải thích, hỗ trợ lực lượng chức năng và điều phối nhóm sinh viên cuối cùng nhập cảnh. Sự giúp đỡ này khiến nữ nhân viên nhập cảnh thay đổi thái độ từ căng thẳng sang thông cảm, và các sinh viên Việt Nam cũng vơi đi cảm giác bỡ ngỡ, thao tác nhịp nhàng theo hướng dẫn.
Tự tin tỏa sáng trong giao lưu học thuật
Buổi thảo luận chuyên đề đầu tiên giữa sinh viên hai nước tại Đại học Sư phạm Vân Nam tập trung vào chủ đề tinh thần dấn thân và sự trưởng thành của thanh niên. Bạn Đỗ Thị Như Ý, đại diện Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), đã khiến khán phòng trầm trồ khi liên hệ nhuần nhuyễn giữa lời dạy của Bác Hồ và tư duy hiện đại về tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên!”.
Xuyên suốt một giờ thảo luận, dù có loa và phiên dịch rõ ràng, các sinh viên chủ nhà vẫn vô thức hướng người về phía trước để lắng nghe. Khi nhận ra những trải nghiệm của thanh niên hai nước có nhiều điểm tương đồng, những ánh mắt rộng mở, cái gật đầu tán thưởng và tràng pháo tay đã ào ạt xuất hiện. Sự tự tin, lưu loát và gãy gọn trong phát biểu của sinh viên Việt Nam đã củng cố lòng tự tin và niềm tự hào.
Những khoảnh khắc đáng nhớ và tình hữu nghị bền chặt
Chuyến đi ngắn ngủi nhưng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc. Từ khả năng diễn thuyết mượt mà bằng tiếng Trung khiến người dẫn chương trình chủ nhà ngợi khen, đến giây phút ngẫu hứng cất cao lời ca bên tiếng đàn piano dưới sảnh khách sạn. Thậm chí, ánh mắt ngưỡng mộ của phóng viên Nhật báo Hà Bắc khi lắng nghe về dự án chế tạo drone của Lê Tiến Dũng, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sao Đỏ, cũng là một điểm nhấn đáng nhớ.
Đêm giao lưu tại nhà hàng ở Côn Minh có lẽ là khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc nhất. Khi những giai điệu dân tộc vang lên, không còn khoảng cách ngôn ngữ hay biên giới, chỉ còn tiếng hô “Sui, sui, sui sui sui, suiii…” – lời chúc rượu đặc trưng của dân tộc Di địa phương. Hình ảnh những chàng trai, cô gái Việt Nam nhảy múa say mê cùng người dân bản địa đã trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị.
Kết nối gene đỏ và hứa hẹn tương lai
Hành trình đỏ không chỉ giúp sinh viên Việt Nam tự tin vươn xa hơn, mà còn xây dựng những nhịp cầu hữu nghị vững bền bằng tài năng và trái tim nhiệt huyết. Như lời Trưởng ban Liên lạc Quốc tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà, việc kết nối nguồn gene đỏ nhằm truyền ngọn đuốc hữu nghị Trung-Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ phai nhạt.
Với các sinh viên tham dự, đây chắc chắn là kỷ niệm đẹp đánh dấu cột mốc trưởng thành đầy tự hào. Những người trẻ dám dấn thân, tiến bước, sẵn sàng trải nghiệm và học hỏi, với tâm nguyện duy nhất: Vì đất nước! Thứ sinh khí tuổi trẻ ấy là điều không gì có thể đánh đổi được, và sẽ mãi hồi sinh trong ký ức thanh xuân đầy hảo cảm và hào sảng.
Đây là chuyến hành trình thứ tám trong năm thứ hai tới thăm Trung Quốc của Đoàn thanh niên, sinh viên Việt Nam, nằm trong chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” được mời bởi Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mỗi sự kiện tìm về dấu chân cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước, khám phá nền tảng gene đỏ của tình hữu nghị Trung-Việt.



