Thái Châu (sinh năm 1991, quê Nghệ An) sang Nhật Bản làm thực tập sinh năm 2019, chỉ nghĩ tích góp vốn liếng về quê lo cho con trai nhỏ sau một lần đổ vỡ tình cảm. Cô chưa từng nghĩ sẽ yêu và kết hôn với người Nhật, nhưng định mệnh đưa cô gặp Hikaru (sinh năm 1999), chàng quản lý tại công ty thực phẩm nơi cô làm việc.
Gặp gỡ nơi công sở
Lần đầu gặp Hikaru khi anh vừa tốt nghiệp đại học và nhận vị trí quản lý, Thái Châu không có ấn tượng gì nhiều vì khác bộ phận. Sau đó, Hikaru được điều chuyển đến bộ phận của cô, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên, trong mắt cô gái Việt, anh chỉ là cấp trên, thậm chí vì nhỏ hơn 8 tuổi, cô xem anh như em trai. Châu kể: 'Tôi còn từng "đẩy thuyền" anh với một số đồng nghiệp nữ tầm tuổi anh. Nhưng khi đó, anh không có phản ứng gì nhiều'.
Tỏ tình và sự thật về tuổi tác
Hikaru chủ động giúp đỡ Châu trong công việc, xin số liên lạc và lấy cớ dạy tiếng Nhật để nhắn tin mỗi ngày. Có hôm, anh nói bị lỡ chuyến tàu, nhờ cô ra ga đón. Ban đầu, Châu thấy thương cảm vì nghĩ anh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng sau đó mới biết gia cảnh anh khá giả. Ba tháng sau, Hikaru tỏ tình và lúc đó mới biết tuổi thật của cô, thay vì 25 tuổi như anh nghĩ. Anh nói: 'Với em, tuổi tác không quan trọng. Em thật lòng thương chị'.
Vượt qua rào cản và xây tổ ấm
Thái Châu thừa nhận Hikaru không phải "gu" của mình, nhưng sự chân thành của anh đã chinh phục cô. Có lần anh ghen và khóc, nói: 'Hãy cho anh 2 năm để chứng minh tình cảm của anh'. Châu kể: 'Có lẽ đó là khoảnh khắc khiến tôi tin rằng anh thật sự nghiêm túc'. Cả hai phải giữ kín chuyện tình cảm vì quy định công ty, thường hẹn hò lén lút và cùng đạp xe đi làm. Hikaru cầu hôn trong đợt dịch Covid-19, cả hai chỉ đăng ký kết hôn nhưng bố mẹ chồng chuẩn bị quà cưới và tiền vốn. Hiện tại, họ có con gái 2 tuổi tên Haru, và Châu đã nghỉ việc làm nội trợ. Gia đình sắp đón con trai Châu từ Việt Nam sang. Châu chia sẻ: 'Điều tôi trân trọng nhất là anh luôn tôn trọng tôi, tôn trọng những quyết định của tôi'.



