Đoàn Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam thăm 'địa chỉ đỏ' tại Quảng Châu trong Hành trình đỏ 2026
Trong ngày thứ hai của chuyến "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Trung Quốc, gần 200 đại biểu Việt Nam đã được chia thành bốn nhóm để tham quan các "địa chỉ đỏ" gắn liền với lịch sử hai nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Văn hóa - Nghệ thuật, với 48 đại biểu do anh Nguyễn Thái An, Phó trưởng ban Công tác đoàn thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu, đã có những trải nghiệm sâu sắc tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Tham quan di tích lịch sử và viếng mộ liệt sĩ
Đoàn đã tham quan di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại phố Văn Minh, Quảng Châu, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các đại biểu được nghe những câu chuyện giản dị về Bác và các nhà cách mạng Việt Nam từng hoạt động, đồng thời chiêm ngưỡng các hiện vật như:
- Nơi ngủ và bàn làm việc của Bác Hồ
- Máy đánh chữ và những chiếc ghế mộc mạc dùng trong các cuộc họp
- Phòng họp nơi Bác cùng đồng chí thảo luận
Sau đó, đoàn đã đến viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, cũng tại Quảng Châu, để dâng hương và tưởng nhớ nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Việt Nam.
Cảm xúc và hành động ý nghĩa từ đoàn đại biểu
Anh Nguyễn Thái An, trưởng đoàn, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ văn hóa Trung Quốc đã gìn giữ và giới thiệu những trang sử này, giúp người dân nước bạn hiểu rõ hơn về mối hữu nghị Việt - Trung lâu đời. Thay mặt đoàn, anh đã tặng đơn vị quản lý di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên một bức phù điêu bằng gỗ, điêu khắc logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, do nghệ nhân ưu tú Dương Văn Tiến thực hiện. Tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, đoàn cũng tặng một món quà quê đặc trưng của Việt Nam.
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ cảm nghĩ sâu sắc
Tham gia đoàn, á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong gần 200 đại biểu trong hành trình này. Cô chia sẻ: "Đây không chỉ là chuyến đi, mà là một cuộc hành trình về nguồn ở một nơi xa tổ quốc. Cảm giác được đứng tại nơi Bác Hồ kính yêu từng sinh hoạt, ươm mầm những hạt giống cách mạng đầu tiên của nước ta khiến tôi cảm thấy lịch sử trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết."
Khi nghiêng mình trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Châu Anh nhấn mạnh rằng cô có thể cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa các thế hệ, với sự hy sinh của các bậc tiền bối ở nơi đất khách quê người là minh chứng thiêng liêng cho tinh thần yêu nước không biên giới. Là một đại biểu trẻ, cô cho rằng mình không chỉ đến để học lịch sử mà còn mang theo khát vọng của thanh niên Việt Nam thời đại mới, và chuyến đi này đã tiếp thêm động lực để cống hiến, xứng đáng với công lao của những người đi trước.
Hành trình này không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, qua những hoạt động ý nghĩa và đầy cảm xúc tại các di tích lịch sử quan trọng.



