Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt Ánh sao Tổ quốc đã diễn ra với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Lê Thiện, diễn viên Quốc Cường, Lê Phương, cùng các ca sĩ Cẩm Vân, Phương Thanh, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Võ Minh Lâm, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Lâm Phúc… Đêm nghệ thuật lan tỏa mạch nguồn tri ân sâu sắc.
Ba chương – ba hành trình cảm xúc
Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Đất nước những huyền thoại, Côn Đảo linh thiêng và Đảo xanh bừng sáng. Mở đầu, NSND Tạ Minh Tâm trình diễn tiết mục mở màn, đưa khán giả trở về những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Những câu chuyện biểu tượng như 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm, hay nghi thức “truy điệu sống” của những người lính trên “tàu không số” – góp phần làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại – được tái hiện xúc động.
Hoạt cảnh Miền Nam thành đồng dàn dựng hoành tráng, với diễn xuất của NSƯT Lê Thiện mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Liên khúc Miền xa thẳm – Người mẹ của tôi gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tạo khoảng lặng. Hình ảnh những người mẹ, người vợ do NSƯT Lê Thiện và NSƯT Tuyết Thu thể hiện gợi nhắc câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ – người đã 58 năm giữ trọn lời hẹn ước: “Đánh thắng trận này rồi anh về sẽ cưới em”.
Côn Đảo linh thiêng – ký ức và tri ân
Chương thứ hai đưa khán giả đến với không gian Côn Đảo qua âm nhạc và hoạt cảnh. Nhạc cảnh Tiếng vọng Côn Đảo sử dụng thủ pháp đối lập nội tâm, khắc họa tinh thần bất khuất trong ngục tù. Hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu tái hiện trên sân khấu khiến nhiều người xúc động. Chương trình cũng tri ân những người lính “tàn nhưng không phế” – đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường nhưng tiếp tục cống hiến trong hòa bình.
Đảo xanh bừng sáng – khát vọng tương lai
Chương cuối mở ra không khí tươi mới về Côn Đảo hôm nay, nơi ký ức lịch sử hòa cùng khát vọng phát triển. Các ca khúc như Trọn đời một lòng tin yêu, Côn Đảo xanh, cát trắng nắng vàng, Hát cho hành tinh xanh, Bay qua Biển Đông và Viết tiếp câu chuyện hòa bình tạo nên mạch cảm xúc hướng về tương lai. Côn Đảo hiện lên không chỉ là vùng đất ghi dấu trang sử hào hùng, mà còn là địa danh có vị trí đặc biệt trong bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.
Đêm nghệ thuật khép lại với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do các nghệ sĩ thể hiện, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Chương trình là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân những hy sinh của cha anh, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương.



