Giữa đợt nắng nóng lịch sử ở Pháp, hàng nghìn người dân Paris đã đổ xô đến kênh đào Saint-Martin để tắm giải nhiệt. Nhiệt độ tại thủ đô nước Pháp đã lên tới 42,6 độ C vào ngày 25/7, phá vỡ kỷ lục trước đó là 40,4 độ C vào năm 2003.
Kênh đào Saint-Martin trở thành điểm đến giải nhiệt
Kênh đào Saint-Martin, dài 4,5 km, nối liền sông Seine với kênh đào Ourcq, đã trở thành nơi tránh nóng lý tưởng cho người dân Paris. Theo ghi nhận, nhiều người đã nhảy xuống dòng nước mát lạnh, bất chấp lệnh cấm tắm tại đây vì lý do an toàn. Chính quyền địa phương đã phải cảnh báo người dân về nguy cơ đuối nước và ô nhiễm nước.
Nắng nóng kỷ lục gây ảnh hưởng nghiêm trọng
Đợt nắng nóng này không chỉ ảnh hưởng đến Paris mà còn lan rộng khắp nước Pháp và châu Âu. Theo Cơ quan Khí tượng Pháp, nhiệt độ trung bình tại Paris trong tháng 7 đã cao hơn 5-6 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Nhiều thành phố khác như Lyon, Bordeaux cũng ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.
Người dân Paris, đặc biệt là giới trẻ, đã tìm mọi cách để giải nhiệt. Bên cạnh kênh đào Saint-Martin, các đài phun nước công cộng, hồ bơi và thậm chí cả vòi rửa xe cũng trở thành điểm đến hạ nhiệt. Một người dân tên Lucas chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thấy nóng như thế này. Chúng tôi buộc phải ra ngoài, tìm nước để làm mát. Kênh đào là nơi duy nhất có thể chịu đựng được."
Cảnh báo từ chính quyền và chuyên gia
Chính quyền Paris đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tắm kênh trái phép. Theo luật, việc tắm ở kênh đào Saint-Martin bị cấm do dòng chảy nguy hiểm và chất lượng nước không đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp vì nhiệt độ quá cao. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm nắng nóng, uống nhiều nước và mặc quần áo thoáng mát.
Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần, với nhiệt độ cao nhất vào ngày 26/7. Giới chức Pháp đã kích hoạt cảnh báo đỏ, mức cao nhất, tại nhiều khu vực. Đây là đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 7, sau đợt nắng nóng đầu tháng với nhiệt độ lên tới 40 độ C.



