Người nghèo Pháp khốn khổ trong những căn nhà 'lò nướng' giữa nắng nóng kỷ lục
Người nghèo Pháp khốn khổ trong nhà 'lò nướng' giữa nắng nóng

Đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp đang đẩy hàng triệu người thu nhập thấp vào cảnh sống trong những căn hộ bí bách, thiếu thiết bị làm mát, biến thành 'lò nướng' giữa thời tiết khắc nghiệt.

Căn hộ như lò nướng giữa nắng nóng 40 độ C

Samira, 35 tuổi, mẹ đơn thân sống trong căn hộ tầng 7 tại khu nhà ở xã hội bằng bê tông ở Ris-Orangis, tỉnh Essonne, phía nam Paris, cho biết cô cảm thấy tuyệt vọng. "Hôm qua tôi ngồi xuống và bật khóc. Tôi nghĩ mình sẽ không qua khỏi mất", cô nói. Căn hộ của cô cách nhiệt kém, không có cửa chớp bên ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu vào cửa sổ cả ngày. "Tôi không thể thở nổi, cảm thấy chóng mặt. Nhà tôi như một cái lò nướng", cô than thở. Cô chỉ dám bật quạt trong thời gian ngắn vì sợ tiền điện, mỗi đêm chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng.

Con trai cô, Issam, 10 tuổi, cho biết lớp học của em ở tầng trên cùng nóng tới 40 độ C, buộc phải đóng cửa. Thông thường em đi ngủ lúc 21 giờ, nhưng những ngày gần đây phải thức tới nửa đêm vì chỉ có thể ra ngoài vào lúc rất khuya hoặc rất sớm. Samira nói: "Tôi cảm thấy như bị giam cầm, cả về thể chất lẫn tinh thần".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

44 triệu người chịu cảnh báo đỏ, cơ sở hạ tầng không theo kịp

Hơn 44 triệu người tại Pháp, trong tổng số khoảng 67 triệu dân, đã phải sống dưới mức cảnh báo đỏ cao nhất về nắng nóng trong tuần này. Nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi và duy trì ở mức nguy hiểm vào ban đêm. Đợt nắng nóng cực đoan đã khiến ô nhiễm không khí gia tăng, số ca nhập viện tăng lên, trường học phải đóng cửa và nhiều chuyến tàu bị hủy. Nó cũng gây mất điện cho hàng nghìn hộ gia đình từ vùng Bretagne tới đông nam nước Pháp, khiến người dân không thể dùng quạt điện hoặc đóng các loại rèm chắn nắng vận hành bằng điện. Sản lượng điện hạt nhân của Pháp cũng bị cắt giảm do nhiệt độ cao làm hạn chế nguồn nước làm mát cho các nhà máy.

Tác động của đợt nắng nóng càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi phần lớn nhà ở và cơ sở hạ tầng tại Pháp không được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao. Paris, một trong những thành phố có mật độ dân cư cao nhất châu Âu, nổi tiếng với các khu nhà cách nhiệt chưa đủ hiệu quả trong nắng nóng. Biến đổi khí hậu đang góp phần khiến cho những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện nhiều hơn ở châu Âu mỗi năm và cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia chưa bắt kịp với tình trạng này.

Bất bình đẳng khí hậu: Người nghèo chịu thiệt nhiều nhất

Một báo cáo của tổ chức Fondation pour le Logement công bố trong tháng này cho thấy một nửa số nhà ở tại Pháp không có đủ khả năng bảo vệ cư dân khỏi nhiệt độ cao. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn trong việc chịu đựng cái nóng bên trong nhà mình. Maïder Olivier, người phụ trách vận động chính sách khí hậu của tổ chức này, cho biết Pháp đang đối mặt với một vấn đề liên quan tới "bất bình đẳng khí hậu", trong đó những khu nhà ở ngoại ô dành cho người thu nhập thấp là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đợt nắng nóng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhiều cư dân sống trong các khu dân cư thiếu không gian xanh xung quanh, thường làm việc trong môi trường nóng bức không có điều hòa, phải di chuyển bằng xe buýt đông đúc và oi bức, đồng thời không đủ khả năng tài chính để đi nghỉ hè vào mùa nắng nóng. Tại Grigny, một trong những thị trấn khó khăn ở vùng Grand Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, từng làm việc trong bếp của một khách sạn, cảm thấy ngạt thở khi đứng dưới căn hộ tầng 4 của mình, nơi ông cho rằng nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40 độ C. "Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ của tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không thể ngủ nổi, nó giống như một lò nung. Ban ngày không thể ở trong nhà nên tôi phải xuống ngồi dưới gốc cây", ông nói.

Roland, 20 tuổi, sinh viên đang thực tập, cho biết anh đã thức dậy từ 7 giờ sáng để ăn sáng cùng bạn gái trên một chiếc ghế dưới tán cây trước khi nhiệt độ tăng quá cao. "Chúng tôi cố đóng cửa chớp và ở trong bóng tối trong căn hộ, nhưng không có không khí. Điều đó có thể khiến người ta chán nản. Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng tôi không dùng quạt điện vì quá tốn kém", anh cho biết.

Inès Seddiki, người sáng lập tổ chức Ghett’up tại Seine-Saint-Denis ở phía bắc Paris, cho biết giới trẻ tại các khu nhà ở ngoại ô là nhóm chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi đợt nắng nóng cực đoan. Noah, 22 tuổi, trên đường tới nơi thực tập truyền thông gần Grigny, sống giống như nhiều sinh viên khác trong một căn hộ có kích thước nhỏ nằm trên tầng cao nhất ở Paris, dưới mái kẽm cách nhiệt kém và không có cửa chớp chắn nắng. "Không có không khí để thở, chúng tôi không bao giờ ngủ được quá 4 tiếng", cô nói.