Nắng nóng kỷ lục lên tới 42 độ C đã khiến nhiều người dân Paris tìm đến kênh đào Saint-Martin để giải nhiệt. Hàng trăm người chen nhau xuống dòng nước, bất chấp các biển cảnh báo nguy hiểm và lệnh cấm tắm của chính quyền.
Kênh đào Saint-Martin trở thành bể bơi khổng lồ
Vào ngày 25/7, nhiệt độ tại Paris chạm mức 42,6 độ C, phá vỡ kỷ lục cũ 40,4 độ C từ năm 1947. Trước cái nóng như thiêu đốt, người dân thủ đô nước Pháp đã đổ xô đến kênh đào Saint-Martin, một địa điểm vốn nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn nhưng nay trở thành nơi giải nhiệt tập thể.
Nhiều người nhảy xuống kênh, bất chấp các biển báo cấm tắm và nguy cơ đuối nước. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra khi có quá nhiều người chen chúc trong dòng nước, thậm chí leo lên cả thuyền du lịch neo đậu gần đó.
Nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm
Chính quyền thành phố Paris đã nhiều lần cảnh báo về việc tắm tại kênh đào Saint-Martin. Nước kênh không được xử lý, tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, dòng nước chảy xiết và các phương tiện thủy qua lại cũng gây nguy hiểm cho người tắm.
Một người dân tên Jean-Pierre chia sẻ: "Tôi biết là nguy hiểm, nhưng trời nóng quá, tôi không thể chịu nổi. Đây là cách duy nhất để giải nhiệt nhanh chóng". Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Một số người dân khác tỏ ra bất bình trước hành vi coi thường luật lệ và nguy cơ tai nạn.
Biến đổi khí hậu và đợt nóng kỷ lục
Đợt nắng nóng này được cho là hậu quả của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những đợt nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng thường xuyên hơn. Paris đã phải đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
Chính quyền đã mở các trung tâm làm mát công cộng và khuyến cáo người dân ở trong nhà, uống nhiều nước. Tuy nhiên, với nhiều người, việc tìm đến các dòng nước như kênh Saint-Martin vẫn là lựa chọn hấp dẫn hơn.



