Những nghệ sĩ tâm huyết với văn hóa Tây Nguyên
Vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi hội tụ nhiều tài năng nghệ thuật đang âm thầm cống hiến. Những cái tên như Y Phôn Ksor, nhạc sĩ Kpa Ylăng, họa sĩ Lê Sa Long, nhà văn Niê Thanh Mai, nhạc sĩ Hoàng Phi Ưng, cùng vợ chồng nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong và họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đã và đang góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa nơi đây.
Niềm đam mê và trách nhiệm với quê hương
Hằng ngày, các nghệ sĩ này vẫn miệt mài sáng tác, mang đến những tác phẩm chứa đầy rung cảm, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu có hơn cho vùng đất vốn đã giàu di sản văn hóa và sử thi. Nhà văn Niê Thanh Mai, sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk, luôn khát khao viết hay và khai thác sâu về cấu trúc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Chị chia sẻ: “Tôi đã sống ở vùng văn hóa Tây Nguyên, đã đọc và tìm hiểu rất nhiều, nhưng quả thật những điều thu lượm được cũng chẳng là gì so với kho tàng khổng lồ của miền đất này.” Trong quá trình sáng tác, chị nhận được sự hỗ trợ quý báu từ những người bạn lớn, bao gồm các văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số, giúp hoàn thiện tác phẩm. Thanh Mai tâm sự rằng, nếu rời xa Tây Nguyên, chị sẽ cảm thấy mình như một con số không, bởi nơi đây đã nuôi dưỡng chị lớn lên và thấm đẫm trong máu những giá trị đẹp đẽ.
Dự án bảo tồn nhạc cụ truyền thống
Cùng sinh ra tại Đắk Lắk, nhạc sĩ Y Phôn Ksor nổi tiếng với khả năng học và chơi thành thạo tất cả các nhạc cụ của Tây Nguyên. Những ca khúc như “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời”, “Đôi chân trần”, và “Chim Phí bay về cội nguồn” đã làm say đắm biết bao trái tim người nghe. Hiện tại, anh đang thực hiện một dự án đầy ý nghĩa: phối hợp với anh trai là nghệ nhân I Djôn Ksor để chế tác nhạc cụ truyền thống.
Mục tiêu của dự án là đưa nhạc cụ đến gần hơn với người dân và công chúng, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Y Phôn Ksor chia sẻ: “Tôi may mắn vì anh trai rất ủng hộ. Anh ấy giỏi rèn và làm mộc. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ gỗ, tre, nứa. Khi sản xuất được hàng loạt, chúng tôi sẽ hợp tác với các trung tâm du lịch để lập phòng trưng bày.” Anh hy vọng có thể giới thiệu và bán được nhạc cụ của các dân tộc trong vùng, đồng thời duy trì một nhóm biểu diễn nhỏ để phục vụ du lịch.
Sự cống hiến không ngừng nghỉ
Họa sĩ Lê Sa Long, người gốc Bình Định nhưng hiện sống tại Gia Lai, cũng cảm thấy mình “mắc nợ” với văn hóa Tây Nguyên. Cùng với nhiều đồng nghiệp, anh đã dày công sáng tạo, mang đến cho công chúng những bức tranh giá trị, phản ánh sâu sắc đời sống và tinh thần của vùng đất này. Trong khi đó, nhạc sĩ Hoàng Phi Ưng, con của đồng bào Ba Na, luôn mang trong mình cảm giác nợ nần với cộng đồng.
Từ nhỏ, anh đã ấp ủ mong muốn mang những nét đẹp của bản làng đi xa. Với anh, chỉ có âm nhạc mới giúp thực hiện được tâm nguyện đó. Vượt qua nhiều khó khăn, anh thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi đã bồi đắp kiến thức và kỹ năng để sau này sáng tác về những cánh rừng, ghềnh thác, và buôn làng tươi đẹp.
Tây Nguyên – điểm đến văn hóa hấp dẫn
Ngày nay, Tây Nguyên không ngừng phát triển và trở thành điểm đến lý thú cho du khách trong nước và quốc tế. Thương hiệu văn hóa của vùng đất này ngày càng được tôn vinh, phần lớn nhờ vào sự đóng góp tích cực của các văn nghệ sĩ giàu trách nhiệm và sáng tạo. Họ chính là những người gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển bền vững của Tây Nguyên.



