Ông Lê Xuân Niêm: Người giữ lửa truyền thống với trái tim rực cháy và đôi chân không mỏi
Ông Lê Xuân Niêm: Người giữ lửa truyền thống không mỏi

Ông Lê Xuân Niêm: Người giữ lửa truyền thống với trái tim rực cháy và đôi chân không mỏi

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2026, ánh nắng xuân vàng rực trải dài trên quảng trường Ba Đình lịch sử, tạo nên một không gian trang nghiêm và linh thiêng. Trong khung cảnh ấy, hơn 400 đại biểu đại diện cho 5 thế hệ người Việt đã cùng hội tụ trong buổi lễ báo công dâng Bác, tạo nên một bức tranh xúc động về sự trường tồn của dân tộc. Đứng ở vị trí điều hành, ông Lê Xuân Niêm – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử – lặng lẽ quan sát từng hàng ngũ với gương mặt cương nghị nhưng hiền từ. Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế, mà là một cuộc hội quân của lịch sử, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện qua từng bước chân 'Về nguồn'. Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò then chốt của thanh niên trong việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc.

Nghị lực thép từ người lính đến nhà quản lý văn hóa

Ít ai biết rằng, để có được những bước đi vững chãi trên hành trình này, ông Lê Xuân Niêm đã phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt. Là một cựu chiến binh, thương binh đã hiến dâng một phần máu xương cho Tổ quốc, ở tuổi xưa nay hiếm, ông lại đối mặt với biến cố sức khỏe khiến phải cắt bỏ một chân. Tuy nhiên, với tinh thần 'tàn mà không phế', chiếc chân giả không thể ngăn cản bước chân kiên định của người chiến sĩ năm xưa. Hình ảnh vị Giám đốc bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, trực tiếp chỉ đạo từng chi tiết nhỏ từ lễ nghi đến nội dung giáo dục, đã trở thành biểu tượng của sự tận tâm và nghị lực phi thường.

Cái 'Tầm' của ông không chỉ nằm ở ý chí, mà còn ở tư duy quản lý hiện đại và khoa học. Suốt hơn 30 năm, ông điều hành Trung tâm một cách bài bản, với lễ nghi phù hợp nguyên lý giáo dục của Đảng. Ông đã biến những chuyến đi lịch sử thành chương trình văn hóa sống động, thu hút hàng triệu lượt người tham gia mà không hoàn toàn dựa vào ngân sách, minh chứng cho năng lực 'xã hội hóa giáo dục'. Mỗi sự kiện đều có kịch bản chi tiết, kết hợp với các đoàn nghệ thuật truyền thống, đảm bảo tính trang trọng và nhân văn. Những thành tựu này đã được ghi nhận qua Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

'Vị Giám đốc của lòng dân' với cái Tâm chạm đến triệu trái tim

Nếu cái 'Tầm' tạo nên sự nể trọng, thì cái 'Tâm' của ông Lê Xuân Niêm lại khơi dậy niềm tin yêu tuyệt đối từ nhân dân. Trong buổi lễ ngày 19 tháng 3, một nhóm các cô gái trong trang phục Dân quân tự vệ quận Hoàng Mai đã chạy ùa đến ôm chầm lấy ông với sự kính trọng như người cha, người chú. Hay dịp Tết vừa qua, Trung tâm nhận được phong bao lì xì và tấm thiệp viết tay từ ông Lê Trọng Hiển ở Hà Nội, bày tỏ lòng biết ơn với những hoạt động vì cựu chiến binh và thế hệ trẻ. Những món quà tinh thần này chính là minh chứng cho tình cảm sâu sắc mà nhân dân dành cho ông.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tại sao một người làm công tác lịch sử lại được yêu mến đến thế? Bởi ông làm việc không vì danh lợi, mà bằng trái tim chân thành. Ông không chỉ tổ chức các chuyến đi, mà còn xây dựng Trung tâm Nghĩa tình đồng đội, mở lớp học tình thương, chăm sóc vợ liệt sĩ và nuôi dạy con em thương binh. Với ông, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' phải được thể hiện qua hành động thực tế, biến lịch sử thành những cử chỉ tử tế giữa người với người. Danh hiệu cao quý nhất không nằm trên bằng khen, mà ở hai chữ 'Lòng dân' và sự tôn vinh từ những người ông đã giúp đỡ trong cuộc đời.

Khát vọng kỷ nguyên vươn mình: Văn hóa còn, dân tộc còn

Đứng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Xuân Niêm cùng đoàn đại biểu đã thể hiện quyết tâm đưa dân tộc bước vào 'Kỷ nguyên vươn mình'. Ông thường nhắc lại câu nói: 'Văn hóa thì dân tộc còn'. Trong bối cảnh thế giới biến động với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, ông vẫn kiên định với 'mỏ neo' truyền thống, tin rằng thanh niên dù giỏi công nghệ đến đâu cũng phải hiểu về cội nguồn và lịch sử dân tộc.

Cuộc đời của ông Lê Xuân Niêm là một bản hùng ca về sự tận hiến. Một thương binh mất một chân, nhưng lại là người có 'đôi chân' đi xa nhất, bền bỉ nhất trên hành trình tìm lại giá trị lịch sử để vun đắp tương lai. Ông không chỉ là Giám đốc của một Trung tâm, mà là 'người giữ lửa' – ngọn lửa được thắp từ quá khứ hào hùng, nuôi dưỡng bằng trái tim nhân hậu và trao truyền cho thế hệ trẻ với niềm tin vào một Việt Nam hùng cường năm 2045. Vị Giám đốc của lòng dân ấy vẫn đang từng ngày thắp lửa, để hào khí Việt Nam mãi mãi trường tồn.