Hành động cảm động sau kỳ thi gaokao
Ngày 9/6, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao), một nam sinh 18 tuổi tên Lele ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã quỳ xuống trước mẹ nuôi và dập đầu ba lần để bày tỏ lòng biết ơn. Hành động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Kỳ thi gaokao năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 9/6 với hơn 12,9 triệu thí sinh tham dự. Lele là một trong số đó, và trong suốt ba ngày thi, mẹ nuôi của em, bà Ye Huanzhi, luôn túc trực bên ngoài điểm thi. Bà mặc sườn xám đỏ, tay cầm hoa hướng dương và loại đồ uống yêu thích của con để chờ đón em sau mỗi buổi thi.
Hành trình 18 năm nuôi con của người mẹ lái taxi
Ít ai biết rằng câu chuyện của hai mẹ con bắt đầu từ một đêm mưa tháng 4/2008. Khi đó, bà Ye phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, quấn trong chăn, đôi tai dị dạng và dây rốn chưa rụng. Dù cuộc sống không dư dả, bà vẫn quyết định đưa em về nuôi và đặt tên là Lele, mong em lớn lên trong niềm vui.
Khi lớn hơn, Lele được chẩn đoán mắc chứng tai nhỏ bẩm sinh (microtia), khiến khả năng nghe chỉ đạt khoảng 1/3 so với người bình thường. Các bác sĩ cho biết em cần phẫu thuật tái tạo tai với chi phí lên tới 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng). Số tiền này quá lớn đối với một người mẹ làm nghề lái taxi như bà Ye, nhưng bà không bỏ cuộc.
Bà Ye bắt đầu hành trình kéo dài hơn một thập kỷ, lái taxi từ sáng sớm đến đêm khuya để tiết kiệm tiền chữa trị cho con. Bà đưa Lele đi khắp các bệnh viện ở Tương Dương, Vũ Hán và Bắc Kinh để tìm cơ hội điều trị tốt nhất. Câu chuyện về người mẹ đơn thân tận tụy dần được nhiều người biết đến, người dân địa phương gọi bà là “nữ tài xế taxi nhân ái”. Các đồng nghiệp quyên góp, mạnh thường quân hỗ trợ kết nối với chuyên gia y tế hàng đầu.
Ca phẫu thuật thành công và tương lai phía trước
Tháng 8/2018, Lele được thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ, giúp em cải thiện đáng kể khả năng nghe và tái tạo phần vành tai bị khiếm khuyết. Trong suốt thời gian con nằm trên bàn mổ, bà Ye gần như không rời khỏi khu vực phòng phẫu thuật.
Năm nay, Lele tham dự kỳ thi gaokao theo chương trình tuyển sinh định hướng kỹ năng nghề nghiệp, mô hình tạo điều kiện cho học sinh trường nghề học lên đại học. Sau khi kết thúc kỳ thi và trở về nhà, em đã quỳ xuống, dập đầu ba lần trước mẹ nuôi để cảm ơn 18 năm hy sinh. Bà Ye nhanh chóng đỡ em dậy và bảo con nghỉ ngơi.
Sau đó, Quỹ Alibaba cùng một số cơ quan truyền thông địa phương đã trao tặng gia đình 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) để ghi nhận hành trình đầy nghị lực của hai mẹ con. Lele chia sẻ em hy vọng được theo học ngành chế tạo cơ khí tại đại học và trong tương lai có thể đóng góp cho cộng đồng.



