Đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người' dòng chảy ký ức về Bác Hồ kính yêu
Đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người' về Bác Hồ

Tối 18/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi tên Người' đã diễn ra, thu hút hàng nghìn khán giả. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Những tiết mục đầy cảm xúc

Đêm nghệ thuật kéo dài 90 phút, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương, Mỹ Linh... Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.

Ký ức về Bác qua từng ca khúc

Mở đầu chương trình là ca khúc 'Người là niềm tin tất thắng' do NSND Quốc Hưng thể hiện, mang đến không khí trang nghiêm, xúc động. Tiếp đó, ca sĩ Mỹ Linh trình bày 'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người' với giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Đặc biệt, màn kết hợp giữa NSND Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương trong ca khúc 'Bài ca Hồ Chí Minh' đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công nghệ hiện đại tái hiện lịch sử

Chương trình sử dụng công nghệ mapping 3D, chiếu lên sân khấu những hình ảnh tư liệu quý giá về Bác Hồ, như hình ảnh Người ra đi tìm đường cứu nước, đọc Tuyên ngôn Độc lập, hay những giây phút giản dị bên các cháu thiếu nhi. Sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ đã tạo nên một không gian nghệ thuật đầy ấn tượng, chạm đến trái tim người xem.

Thông điệp ý nghĩa về tình yêu nước

Không chỉ là một đêm nhạc, 'Sáng mãi tên Người' còn truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Nhiều khán giả chia sẻ họ đã rơi nước mắt khi xem những thước phim tư liệu về Bác. Chị Nguyễn Thị Lan, một khán giả đến từ Hà Nội, cho biết: 'Chương trình đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc đời của Bác, một con người vĩ đại nhưng vô cùng giản dị.'

Kết thúc chương trình, toàn bộ khán giả đứng dậy hát vang bài 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng', tạo nên một khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ. Đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người' đã khép lại, nhưng những cảm xúc về Bác vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình