Mẹ ruột bỏ rơi con sơ sinh trong túi ở Bali vì xấu hổ
Mẹ ruột bỏ rơi con sơ sinh trong túi ở Bali

Người dân địa phương phát hiện một chiếc túi màu tím khả nghi bên vệ đường ở thành phố Denpasar, Bali, Indonesia. Khi mở ra, họ kinh hoàng thấy một bé gái sơ sinh nằm bên trong, miệng bị dán băng keo. Sự việc xảy ra vào ngày 12/6.

Cảnh sát xác định nghi phạm là mẹ ruột

Sau cuộc điều tra, cảnh sát xác định đứa bé bị chính mẹ ruột bỏ rơi. Người phụ nữ được xác định là NKSD, 33 tuổi. Theo lời khai, cô tự sinh con trong phòng ngủ mà không có sự trợ giúp y tế vào khoảng 1 giờ chiều ngày 12/6.

Sau khi sinh và cho con bú một thời gian ngắn, nghi phạm đưa đứa trẻ ra khỏi nhà vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày với ý định bỏ rơi. Người dân phát hiện chiếc túi và đưa bé đến cơ sở y tế.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Động cơ vì xấu hổ và bạn trai từ chối trách nhiệm

Ủy viên trưởng Công an huyện Tây Denpasar, ông Ni Wayan Adnyani Prabawati, cho biết: "Động cơ là do xấu hổ, vì bạn trai của nghi phạm đã từ chối chịu trách nhiệm. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã thừa nhận bỏ rơi bé gái".

Theo nhà chức trách, bạn trai của nghi phạm từ chối nhận trách nhiệm khi cô phát hiện mang thai vào tháng 10 năm ngoái. Hiện bé gái đang được điều trị y tế, trong khi nghi phạm bị tạm giữ và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình