Chị Xồng Y Chi (27 tuổi, trú tại bản Phà Nọi, xã Na Loi, tỉnh Nghệ An) đang phải chiến đấu với căn bệnh vảy nến thể mủ toàn thân (Generalized Pustular Psoriasis – GPP). Gần như toàn bộ cơ thể chị phủ kín những mảng da xù xì, bong tróc, xen lẫn mụn mủ trắng đục, gây đau rát dữ dội. Chị năn nỉ bác sĩ: “Em đau lắm! Bác sĩ cho em về nhà đi, để em còn gặp 3 đứa con em lần nữa!”.
Người mẹ vùng cao mang căn bệnh quái ác suốt 5 năm
Khoảng 5 năm trước, chị Y Chi thấy xuất hiện những mảng đỏ trên da, gây ngứa ngáy khó chịu. Do gia đình khó khăn, chị tự lấy lá cây giã nát đắp lên nhưng bệnh ngày càng nặng. Đến cuối tháng 5/2026, bệnh bất ngờ trở nặng: chị sốt cao liên tục, toàn thân nổi mụn mủ, đau rát đến mức không thể mặc quần áo hay tự đứng dậy. Anh Lầu Bá Xìa (chồng chị) phải vay mượn tiền, đưa vợ vượt gần 600km từ Nghệ An ra Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị mắc vảy nến thể mủ toàn thân – một bệnh lý viêm da hiếm gặp, có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời. BS.CKII Nguyễn Tiến Thành, Phó Trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện ngày 25/5 trong tình trạng sốt cao kéo dài, toàn thân xuất hiện nhiều tổn thương mưng mủ, đau nhức dữ dội, không thể tự đi lại”.
Chi phí điều trị hàng trăm triệu đồng, người mẹ xin xuất viện
Để điều trị bệnh, chị Y Chi cần sử dụng thuốc sinh học kháng thụ thể interleukin-36 (IL-36R). Chi phí cho mỗi đợt điều trị khoảng 400 triệu đồng. Bệnh viện đã liên hệ đơn vị cung ứng xin hỗ trợ giảm giá thuốc xuống còn hơn 200 triệu đồng, đồng thời tạm ứng và ký quỹ để chị được sử dụng đợt thuốc đầu tiên dù gia đình chưa đóng được khoản nào.
Sau đợt điều trị đầu, tình trạng chị cải thiện rõ rệt, các tổn thương da giảm nhanh. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả và ngăn bệnh tái phát, chị cần tiếp tục dùng thuốc theo phác đồ. Trong khi đó, anh Xìa phải về quê vì con út 7 tháng tuổi bị sốt, quấy khóc. Ở bản làng hẻo lánh giáp biên giới, việc vay mượn tiền là điều quá khó khăn. Một mình chị Y Chi ở lại bệnh viện, không người thân, không tiền bạc.
Bác sĩ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ
BS Nguyễn Tiến Thành chia sẻ: “Y Chi còn rất trẻ, mới 27 tuổi, phía sau là 3 đứa con nhỏ đang cần mẹ chăm sóc. Nếu được tiếp tục điều trị đầy đủ bằng thuốc sinh học, bệnh nhân có nhiều cơ hội kiểm soát bệnh, phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em có cơ hội tiếp tục điều trị, được trở về với các con và gia đình”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội hoặc tài khoản của chị Xồng Y Chi tại số tài khoản... (theo thông tin từ bệnh viện).



