Lai Châu: Lũ quét tàn phá Mường Than, 6 người chết, thiệt hại gần 200 tỷ đồng
Lũ quét Mường Than: 6 người chết, thiệt hại gần 200 tỷ

Trận lũ quét tàn khốc tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngày 17/7 đã gây thiệt hại nặng nề: 6 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương; 20 nhà ở bị phá hủy hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng; hơn 200 ha lúa và hoa màu bị vùi lấp. Tổng thiệt hại vật chất ước tính gần 200 tỷ đồng.

Diễn biến trận lũ quét

Khoảng 7 giờ sáng ngày 17/7, tại bản Chít, xã Mường Than, trời mưa mịt mù. Bà Hà Thị Liên, 51 tuổi, dân tộc Thái, kể: "Bỗng nghe tiếng lục cục va đập, rồi tiếng nước réo ù ù. Chạy ra cửa, nhìn lên ngọn núi đầu nguồn suối Nậm Sáng thấy rung chuyển." Bà vội dắt con trai 10 tuổi chạy lên gò đất cao, nhưng lũ đá ầm ập tràn đến, cuốn phăng đứa con khỏi tay bà. Chỉ trong vài phút, dòng thác lũ cuốn theo cây cối, nhà cửa, gia súc lao xuống hạ du.

Ông Hà Văn Minh, 62 tuổi, cho biết ngôi nhà hai tầng mới xây của gia đình bị lũ đánh cong cột trụ, tường gạch tầng 1 bị phá tung, đồ đạc cuốn trôi. Suối Nậm Sáng hiền hòa bỗng trở nên hung dữ, san phẳng bản Chít thành bình địa, ngổn ngang bùn đá.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công tác cứu hộ và khắc phục

Ngay sau lũ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng bộ đội, công an, dân quân, thanh niên khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Nguyên tắc được đặt ra: tìm kiếm, cứu hộ song song với phòng ngừa, bảo đảm an toàn; ưu tiên tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình nạn nhân, bảo đảm điện, thông tin liên lạc, giao thông, nước sạch.

Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh và lực lượng các xã lân cận bất chấp mưa nắng, dầm mình trong bùn đặc, ngổn ngang gỗ đá để tìm kiếm nạn nhân. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và đại diện các bộ đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Hỗ trợ tái định cư và cứu trợ

Phó Thủ tướng đồng ý xây khu tái định cư mới gồm 24 căn nhà tại bản Sân Bay, cách tâm lũ Mường Than khoảng 7 km, bảo đảm nơi ở an toàn và sinh kế cho người dân. Bộ đội Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu đã bắt tay xây dựng khu tái định cư trị giá 19 tỷ đồng.

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng cho tỉnh Lai Châu. Nhiều đoàn xe từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai mang lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men đến giúp đồng bào. Doanh nghiệp và hội nhóm nghề nghiệp đưa máy xúc thông đường tới các bản bị cô lập.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, đến ngày 22/7, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hàng chục tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Những tấm gương sáng

Trong thiên tai, nhiều tấm gương bình dị mà cao quý xuất hiện: ông Hoàng Văn Huân, Chủ tịch xã Mường Khoa vượt đêm mưa gió đến nơi dân sơ tán, nấu mì cho người dân; anh nông dân Phan Văn Hoan lái máy cày gia đình vượt dòng nước dữ mở đường cứu hộ. Tình đồng chí, nghĩa đồng bào càng thêm sáng rõ và ấm áp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình