Trên trang Facebook cá nhân, bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung đã xúc động chia sẻ câu chuyện về những tấm ảnh được mẹ gìn giữ suốt nhiều thập kỷ. Bà kể: 'Hôm nay đến thăm mẹ, nhân thể mượn album để chụp lại bức ảnh này. Tôi sinh ra tại Tân Trào, Chiến khu Việt Bắc vào ngày 25 tháng 9 năm 1948. Đây là bức ảnh khi tôi mới được vài tháng tuổi, Bác Hồ bế tôi trong dịp bố mẹ sang dự sinh nhật cụ Tôn Đức Thắng. Mẹ tôi kể rằng Chính phủ tổ chức sinh nhật cho cụ Tôn Đức Thắng nhưng không đúng ngày thực tế vì phụ thuộc vào công việc, nên chỉ biết đó là dịp sinh nhật. Thấy Bác có cây bút máy Parker cài ở cổ áo, tôi đã lấy chơi. Mẹ tôi giữ gìn thật kỹ, tôi rất phục mẹ và cảm ơn mẹ nhiều lắm'.
Bức ảnh gần 70 năm tuổi
Tấm ảnh Bác Hồ bế bé Quỳnh Dung tại Việt Bắc năm 1949 đã được bà sao chép lại để giữ bên mình sau gần 70 năm. Trong album cá nhân, bà có tổng cộng 7 tấm ảnh chụp cùng Bác Hồ từ năm 1949 đến 1955. Bà Quỳnh Dung chỉ tiếc rằng hồi đó quá nhỏ nên chưa ý thức được những sự kiện lịch sử diễn ra.
Ngoài bức ảnh được Bác bế, bà còn chia sẻ bức ảnh cha mình, cụ Nguyễn Anh Tuấn (1919-1974), chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chiến khu Việt Bắc. Khi đó, cụ Tuấn là Trưởng ban An toàn khu (ATK), có nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ. Sau này, cụ chuyển sang làm Phó hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).
Kỷ niệm về cha và gia đình
Cụ Nguyễn Anh Tuấn mất năm 1974 khi đất nước còn chia cắt. Sự ra đi sớm của bố là một thiệt thòi lớn, nhưng với gia đình, cụ luôn là niềm tự hào. Khi cụ mất, cụ bà Đỗ Thị Phương mới 47 tuổi, đã thay chồng nuôi con và chăm sóc mẹ chồng chu toàn. Một sự trùng hợp đặc biệt được bà Quỳnh Dung ghi lại: Ngày cưới của cha mẹ là 10.10.1947, đúng bảy năm sau, ngày 10.10.1954, bộ đội ta về tiếp quản và giải phóng thủ đô Hà Nội.
Điều đáng tiếc, theo bà Quỳnh Dung, là có một lần Báo Tiền Phong cử cán bộ đến gặp cụ Nguyễn Anh Tuấn để ghi chép kỷ niệm về Bác Hồ trên chiến khu. Gia đình chỉ biết vậy mà không hỏi tên, địa chỉ người chép chuyện để xin tài liệu, nên không biết cha mình đã kể những gì.
Chia sẻ và lan tỏa tư liệu
Điều thú vị là với mỗi bức ảnh chụp cùng Bác Hồ, bà Quỳnh Dung đều ghi lại tên những người bạn xuất hiện cùng. Nhiều người rất quan tâm đến các em thiếu nhi có mặt bên Bác trong những bức ảnh tư liệu này.
Bà Quỳnh Dung chú thích cho bức ảnh các cháu thiếu nhi theo cha mẹ đến mừng sinh nhật Bác Hồ ngày 19.5.1953: Bé nhất là Nguyễn Minh Phương (con ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Thiếu tướng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc); Nguyễn Quỳnh Dung; Nguyễn Sĩ Hưng (con trai Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - Tư lệnh đường 559 Trường Sơn huyền thoại), tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hưng trước khi nghỉ hưu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam; Vũ Chính Nghị (con trai Thiếu tướng Vũ Văn Cẩn - Bộ trưởng Bộ Y tế), Đại tá phi công Vũ Chính Nghị sau là Chủ nhiệm Khoa Dẫn đường, Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Trần Toàn Trắng (con trai Trung tướng Trần Độ, Phó Chủ tịch Quốc hội); Phạm Ngọc Nguyên (con trai Thượng tướng Phạm Ngọc Mậu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Thiếu tướng Phạm Ngọc Nguyên từng là Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.
'Chúng tôi hiện nay đã ngoài bảy mươi tuổi, có người gần tám mươi, nhưng đều khỏe mạnh và sống tốt', bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung tự hào nói. Bà mong muốn những tư liệu trong các gia đình cần được chia sẻ, lan tỏa trong cộng đồng và để bảo quản lâu dài, nên gửi gắm vào các cơ quan lưu trữ Trung ương như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Cá nhân bà Quỳnh Dung đã gửi nhiều hiện vật, ảnh gốc đến Bảo tàng Hồ Chí Minh và vận động bạn bè, gia đình 'chọn mặt gửi vàng' đưa tư liệu đến những địa chỉ tin cậy đó.



