Hội Nạn nhân da cam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hội Nạn nhân da cam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026) đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cùng đại diện các tổ chức quốc tế và hàng trăm nạn nhân chất độc da cam. Tâm điểm của buổi lễ là việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm sóc và giúp đỡ các nạn nhân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và tiếp sóng trên nhiều đài địa phương, cùng với đó là phát trực tuyến trên các nền tảng số, giúp lan tỏa thông điệp nhân văn đến hàng triệu người dân trong và ngoài nước.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì: Ghi nhận những đóng góp bền bỉ

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam theo Quyết định số 1084/QĐ-CTN ngày 3/7/2026 của Chủ tịch nước. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của Hội trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo cán bộ, hội viên, nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu của lãnh đạo: Khẳng định trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: “Chăm lo người có công và nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam, không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý, truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc Việt Nam.” Đồng chí khẳng định, cùng với sự hoàn thiện của hệ thống chính sách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước đã tích cực chung tay hỗ trợ nạn nhân bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Phi Long cũng đánh giá cao vai trò của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: “Hội đã không ngừng trưởng thành, trở thành mái nhà chung của các nạn nhân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, đồng thời là trung tâm vận động nguồn lực xã hội để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, kiên trì đấu tranh vì công lý và lẽ phải.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những con số biết nói: Hơn 2.424 tỷ đồng vận động được trong 5 năm

Theo báo cáo tại buổi lễ, giai đoạn 2021-2025, toàn Hội đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật quy đổi), trong đó dành gần 2.314 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao quà, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng nạn nhân và triển khai nhiều hoạt động nhân đạo khác. Những năm gần đây, các cấp hội chú trọng các mô hình hỗ trợ bền vững như cấp vốn, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, giúp nạn nhân và gia đình từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ tháng 8/1961 đến tháng 8/1971, quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền nam Việt Nam, trong đó 61% là chất da cam chứa khoảng 366kg dioxin, gây hậu quả thảm khốc đối với môi trường và sức khỏe con người. Hàng triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm, mang trong mình những di chứng nặng nề, kéo dài qua nhiều thế hệ.

Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”: Lan tỏa nghị lực sống

Tiếp nối buổi lễ, chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng” đã tái hiện chân thực những hậu quả, di chứng nặng nề, lâu dài của thảm họa da cam, đồng thời lan tỏa nghị lực sống mạnh mẽ của các nạn nhân và gia đình họ. Những câu chuyện xúc động về em Bùi Thị Hằng ở Quảng Trị, cán bộ Hội Võ Thị Hồng Thoại ở Bạc Liêu hay em Đỗ Hà Cừ ở Hưng Yên đã cho thấy phía sau nỗi đau là hành trình bền bỉ của sự sẻ chia, đồng hành và khát vọng vươn lên.

Đan xen với các tiết mục nghệ thuật như “Cây đàn da cam”, “One Moment in Time”, “Hạt mầm kiên cường”, chương trình gửi gắm thông điệp: dù nỗi đau có lớn đến đâu, ý chí và khát vọng vươn lên của con người vẫn luôn là ánh sáng kỳ diệu, tiếp thêm sức mạnh để mỗi nạn nhân chất độc da cam tự tin viết tiếp cuộc đời trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Tri ân và kêu gọi ủng hộ: Tiếp tục hành trình xoa dịu nỗi đau da cam

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trưng bày 65 bức ảnh với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, đồng thời tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân và kêu gọi gây Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản 1961 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). Sự kiện góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức xã hội về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đây cũng là dịp biểu dương, tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chăm lo tốt hơn cho các nạn nhân, đồng thời kêu gọi toàn xã hội chung tay, góp sức để xoa dịu nỗi đau da cam.”