Thanh niên Hà Nội thực hành văn minh trong lễ cúng ông Công ông Táo
Thanh niên Hà Nội văn minh trong lễ cúng ông Táo

Thanh niên Hà Nội tích cực tham gia lễ cúng ông Công ông Táo với tinh thần văn minh

Ngay từ tối 22 tháng Chạp, Hằng Linh (18 tuổi, Hà Nội) đã hòa mình vào dòng người đông đúc tại các khu chợ để sắm sửa đồ cúng. Năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi cô gái trẻ lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tự tay lựa chọn từng chú cá chép và chuẩn bị lễ vật để tiễn Táo quân về trời. Dù đã lên kế hoạch chi tiết, nhưng khi đứng giữa không khí mua bán nhộn nhịp, Hằng Linh vẫn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ.

"Mình đã tự chuẩn bị các vật phẩm cơ bản như hoa quả, xôi, gà luộc, đồ hàng mã... Đây là lần đầu tiên mình tự tay sắp xếp một mâm cúng nên lúc đi chợ cũng có chút lúng túng. Tuy quá trình chuẩn bị hơi vất vả nhưng đổi lại mình nhận ra đây là một nét văn hóa rất ý nghĩa và đẹp của dân tộc", Hằng Linh chia sẻ.

Ý nghĩa sâu sắc của nghi lễ và trách nhiệm của thế hệ trẻ

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là thời điểm Táo quân cưỡi cá chép lên thiên đình để báo cáo với Ngọc Hoàng. Cá chép được xem như "thần mã", là phương tiện duy nhất giúp ông Táo vượt qua vũ môn. Hiểu rõ ý nghĩa này, Hằng Linh đã thực hiện nghi thức thả cá một cách cẩn thận và trang trọng.

Cô gái 18 tuổi bày tỏ quan điểm chín chắn: "Mình nghĩ rằng trách nhiệm của người trẻ không chỉ dừng lại ở việc thực hiện và truyền tải đúng tinh thần phong tục, mà còn phải có ý thức thực hành một cách văn minh. Chúng ta không nên thả cá bừa bãi hay thô bạo, đồng thời cần bỏ rác đúng nơi quy định để góp phần bảo vệ môi trường".

Hoạt động tình nguyện sôi nổi tại các điểm thả cá

Tại cầu Long Biên, ngay từ sáng sớm, nhóm tình nguyện mang tên "Cá chép" với nòng cốt là các sinh viên đã có mặt để hỗ trợ người dân. Hoàng Phương (sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội) đã có ba năm kinh nghiệm tham gia hoạt động này.

Vừa nhanh tay đỡ túi cá từ một người dân để hỗ trợ thả, Phương vừa kể: "Trước đó, cả đội đã tổ chức các buổi gặp gỡ, tập huấn và chuẩn bị dụng cụ để giúp đỡ người dân trong việc thả cá và thu gom túi nilon. Hôm nay, rất nhiều cô chú, anh chị đã nhờ chúng em thả cá và gửi lời cảm ơn, khiến em cảm thấy vui và ý nghĩa với công việc mình làm".

Trong khi đó, tại hồ Văn Quán (Hà Đông), "Hội Yêu Rác" đã gây ấn tượng với phương pháp thả cá độc đáo và an toàn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (28 tuổi), thành viên của hội, cho biết nhóm đã có mặt từ sớm, chuẩn bị bạt để người dân thả cá xuống nước một cách nhẹ nhàng, tránh làm cá bị thương do ném từ trên cao, đồng thời tích cực thu gom túi nilon.

"Đây là hoạt động thường niên của Hội tại hồ Văn Quán, thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường và lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên. Mùa xuân mới lại đến, hoạt động của chúng tôi cũng hướng tới chào mừng đất nước bước vào xuân và Thủ đô ngày càng đổi mới", chị Linh chia sẻ.

Nghi lễ phóng sinh và ý nghĩa tâm linh sâu sắc

Tại bến Ngọc Lâm (phường Bồ Đề), đông đảo người dân đã thực hiện nghi lễ phóng sinh bên mép sông Hồng. Trong tâm thức của người Việt, lễ cúng ông Công ông Táo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gửi gắm những mong ước về một năm mới an lành và hạnh phúc, bởi Ngọc Hoàng sẽ dựa trên tấu sớ của Táo quân để định đoạt phước đức cho từng gia đình.

Sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ trong lễ cúng truyền thống này không chỉ giúp gìn giữ nét văn hóa đẹp mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa văn minh trong dịp Tết đến xuân về.