Hà Nội chật kín người du xuân trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ
Hôm nay, ngày 18 tháng 2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ 2026), người dân thủ đô Hà Nội đã bắt đầu hành trình du xuân đầu năm mới. Không khí lễ hội tràn ngập khắp các con phố, biến nhiều cung đường trở nên đông đúc và nhộn nhịp một cách đặc biệt.
Giao thông ùn ứ tại các điểm du xuân nổi tiếng
Tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra tại nhiều tuyến đường trọng điểm của Hà Nội. Đường Thanh Niên, con đường ven hồ Tây thơ mộng, đã ghi nhận hiện tượng ùn ứ nghiêm trọng vào chiều cùng ngày. Không chỉ riêng đường Thanh Niên, các cung đường dẫn đến những địa danh nổi tiếng như hồ Gươm, hồ Tây, chùa Trấn Quốc, và Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng chứng kiến lượng xe cộ đông đảo. Một số thời điểm, tình trạng tắc nghẽn xảy ra do số lượng người tham gia du xuân tăng cao đột biến.
Các tuyến đường khác như Yên Phụ, Nghi Tàm, và Đinh Tiên Hoàng cũng báo cáo mật độ người tham gia giao thông tăng mạnh. May mắn thay, người dân đều thể hiện ý thức tốt bằng việc chấp hành nghiêm túc luật giao thông, góp phần đảm bảo an toàn chung trong bối cảnh đông đúc.
Không khí lễ hội tràn ngập khắp phố phường
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không khí Tết hiện lên sinh động với hình ảnh người lớn chỉnh tề trong tà áo dài truyền thống, trẻ nhỏ thì xúng xính trong những bộ váy áo mới, ríu rít theo chân bố mẹ. Những quán kem nổi tiếng dọc đường Thanh Niên chật kín người, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các gia đình.
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lượng người đổ về để xin chữ đầu năm đã tăng vọt. Hoạt động xin chữ này không chỉ là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, mà còn là cách để mọi người cầu mong may mắn, trí tuệ và bình an cho một năm mới thành công.
Sự kiện du xuân đầu năm tại Hà Nội không chỉ phản ánh tinh thần đoàn kết và vui vẻ của người dân, mà còn khẳng định sức hút của những giá trị văn hóa lâu đời trong đời sống hiện đại.



