Báo SGGP tặng 50 triệu đồng cho trẻ khuyết tật Quảng Ngãi
Báo SGGP tặng 50 triệu đồng cho trẻ khuyết tật Quảng Ngãi

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi, do bà Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – sáng lập và điều hành từ năm 2014 đến nay. Năm học 2025-2026, trung tâm có 90 học sinh là trẻ khuyết tật theo học các lớp văn hóa và học nghề.

Dù còn nhiều hạn chế trong khả năng nghe, hiểu và ghi nhớ bài học, song đa số học sinh đều chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập, đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình dành cho trẻ khuyết tật. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Bên cạnh việc học văn hóa, học sinh thuộc tổ nghề của trung tâm còn tham gia sản xuất quần áo, dụng cụ gia dụng, may gia công ga trải giường. Để cải thiện chất lượng bữa ăn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, trung tâm duy trì hoạt động tăng gia sản xuất, tự trồng rau củ và nuôi gia cầm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lễ bế giảng và sự hỗ trợ từ cộng đồng

Phát biểu tại lễ bế giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, bày tỏ lòng tri ân đến các cấp lãnh đạo, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm luôn đồng hành, sẻ chia tình cảm và hỗ trợ quý báu giúp trung tâm duy trì hoạt động ổn định và ngày càng phát triển.

Tại lễ bế giảng năm học 2025-2026, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ trị giá hơn 2,5 tỷ đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Những tiến bộ của học sinh

Bà Nguyễn Thị Thu Hà xúc động chia sẻ: “Từ chỗ còn rụt rè, bỡ ngỡ, ít giao tiếp, trải qua một năm học, dưới sự tận tâm của giáo viên của trung tâm, các cháu đã có nhiều tiến bộ. Các cháu biết chào hỏi, biết nói lời cảm ơn, biết chia sẻ yêu thương với thầy cô giáo. Chính sự tận tụy thầm lặng, kiên nhẫn và yêu thương của giáo viên, nhân viên, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi các em được yêu thương vô điều kiện, được học tập và trưởng thành. Một mầm non, dù chậm nhưng chắc chắn nở hoa.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình