Không gian ấm áp của buổi giao lưu
Trong số những người làm báo, có rất nhiều người đồng thời là nhà văn, nhà thơ. Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống văn chương, là nơi có nhiều cây bút gắn bó lâu năm với trang văn, vần thơ và báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân. Buổi giao lưu là dịp để Báo Nhân Dân gặp gỡ và tri ân các cộng tác viên và văn nghệ sĩ thành phố Hải Phòng; cùng trao đổi về việc sáng tác, về nghề báo và về sự gắn kết giữa văn chương với báo chí.
Không gian ấm áp của gian trưng bày Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Khách mời tham dự buổi giao lưu có nhà báo, nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng; nhà thơ Hoài Khánh, nguyên Trưởng ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng; nhà văn Nguyễn Quốc Hùng; nhà thơ Vũ Thúy Hồng và nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Dũng.
Chia sẻ về đam mê và dấn thân
Mở đầu cuộc trò chuyện, khi được yêu cầu dùng một từ để miêu tả sự nghiệp của mình, các nghệ sĩ đã cùng chung một nhịp đập. Nhà thơ Vũ Thúy Hồng chọn từ “đam mê” để nói về con đường mình theo đuổi. Trong khi đó, nhà văn Đặng Thị Thúy nhấn mạnh vào sự “dấn thân”, cho rằng đây là một phẩm chất không thể thiếu của cả người làm báo lẫn người viết văn.
Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ một góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa báo chí và văn chương, trong đó báo chí luôn đi trước để phản ánh hơi thở cuộc sống, còn văn chương bước tiếp theo sau để khai phá vào những tầng sâu của tâm hồn con người. Với những người nghệ sĩ đất Cảng, họ tự hào vì được “sống nhiều cuộc đời”, được trải nghiệm, chiêm nghiệm sâu sắc hơn về kiếp nhân sinh qua mỗi chuyến đi và mỗi tác phẩm.
Kỷ niệm gắn bó với Báo Nhân Dân
Cuộc giao lưu còn là dịp để các văn nghệ sĩ Hải Phòng tri ân Báo Nhân Dân, nơi đã nuôi dưỡng những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Nhà thơ Hoài Khánh xúc động nhớ những bài thơ đầu tiên được đăng trên Báo Nhân Dân vào mùa hè năm 1983 của một chàng sinh viên chỉ mới đôi mươi. Sự gắn bó hơn 40 năm ấy đã giúp một thanh niên khoa sư phạm rẽ ngang sang con đường làm báo, viết thơ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng, người sở hữu hơn 400 giải thưởng trong nước và quốc tế, vẫn luôn say mê con người và phong cảnh quê hương. Những bức ảnh của ông về người lính Hải Phòng hay những góc phố cũ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự cống hiến hết mình cho mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn ông.
Hy sinh thầm lặng và niềm tự hào
Bên cạnh những vinh quang, các nữ nhà báo cũng trải lòng về những hy sinh thầm lặng, là những lúc phải cân đối giữa trách nhiệm gia đình và áp lực công việc để giữ vững tính thời sự của báo chí. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, phần thưởng lớn nhất của mỗi người làm báo là được bạn đọc nhớ mặt, nhớ tên. Niềm tự hào của người viết báo là được đóng góp tiếng nói vào sự phát triển chung của xã hội.
Những câu chuyện sẻ chia của các văn nghệ sĩ không chỉ khẳng định sức sống của văn hóa, văn nghệ nơi đất Cảng mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ bền chặt giữa đội ngũ văn nghệ sĩ địa phương với cơ quan báo chí trung ương - Báo Nhân Dân.



