Marc Cucurella, hậu vệ của đội tuyển Tây Ban Nha, đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ rời đội tuyển sau trận chung kết World Cup 2026, bất kể kết quả thắng thua. Lý do đằng sau quyết định này không chỉ là vì anh đã giành đủ danh hiệu lớn (Euro 2024 và World Cup 2026), mà còn vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai lớn Mateo, người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.
Hành trình phía sau sân cỏ
Marc Cucurella và bạn đời Claudia Rodriguez đã gắn bó từ tuổi teen và có ba người con: Mateo (sinh năm 2019), Rio (2021) và Bella (2022). Gia đình thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội, nhưng ít ai biết rằng phía sau những nụ cười ấy là một hành trình đầy nước mắt. Khi Mateo lên 3 tuổi, Cucurella và Claudia nhận thấy con có những biểu hiện khác biệt so với các em. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Mateo mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và không nói được (non-verbal).
Những tháng ngày khó khăn
Trong loạt phim tài liệu Married to the Game trên Amazon Prime, Claudia Rodriguez kể lại: “Khi Mateo lên 3 tuổi, chúng tôi nhận thấy một số điều khác biệt. Chúng tôi không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ nhà trường, và đã trải qua những tháng tồi tệ nhất. Ngày nào tôi và chồng cũng cùng nhau đưa Mateo đến trường. Đồng thời khi đó tôi cũng đang mang thai Rio. Rồi ngày nào chúng tôi cũng về nhà trong nước mắt. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng tìm kiếm một nơi phù hợp cho Mateo.” Cucurella đã đọc sách, tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia tâm lý và những người sống chung với tự kỷ để hiểu hơn về con, từ đó giúp Mateo cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn.
Gia đình trên hết
Cucurella khẳng định: “Tôi luôn nói rằng gia đình là trên hết. Bóng đá rất quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn nhiều.” Anh từ chối chuyển đến bất kỳ đội bóng hay thành phố nào không có hệ thống trường học và chương trình trị liệu phù hợp cho Mateo. Hình ảnh hậu vệ tóc xù ôm chầm lấy các con trên khán đài sau mỗi trận đấu đã trở nên quen thuộc, là nguồn động lực lớn nhất để anh phấn đấu. Câu chuyện của Cucurella góp phần nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ, nhấn mạnh rằng trẻ tự kỷ cần được yêu thương và tạo điều kiện phát triển theo cách riêng, không phải sự thương hại.
Quyết định chia tay đội tuyển
Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife ở New Jersey, Cucurella thông báo sẽ rời đội tuyển Tây Ban Nha nếu giành chiến thắng, vì anh đã có đủ chức vô địch Euro và World Cup. Tuy nhiên, theo The Mirror, lý do thực sự là anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là Mateo. Anh từng nói nửa đùa nửa thật: “Nếu thắng trận đấu tới, tôi đã có đủ cả chức vô địch Euro lẫn World Cup. Đời cầu thủ đâu còn gì để phấn đấu nữa?” Nhưng đằng sau đó là sự hy sinh vì con. Đối với Cucurella, những danh hiệu rồi sẽ trở thành quá khứ, nhưng hành trình đồng hành cùng Mateo là nhiệm vụ lớn nhất cuộc đời.



