Cột sáng nhiều màu xuất hiện trên bầu trời Côn Đảo: Hiện tượng light pillars
Cột sáng nhiều màu trên bầu trời Côn Đảo: light pillars

Vào tối 10/7, nhiều người dân và du khách tại Côn Đảo đã chứng kiến một hiện tượng kỳ thú: những cột sáng nhiều màu sắc lơ lửng giữa bầu trời đêm. Anh Trần Hải Huy Trường, một người đam mê nhiếp ảnh thiên văn, đã ghi lại được khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng.

Hiện tượng cột sáng nhiều màu tại Côn Đảo

Theo anh Trường, những cột sáng có màu xanh, lục, cam và đỏ xuất hiện ẩn hiện trong mây vào lúc nửa đêm. Điều đặc biệt là hiện tượng này có thể quan sát bằng mắt thường, không chỉ qua ống kính máy ảnh. Anh chia sẻ: “Cả nhóm chúng mình đều nhìn thấy bằng mắt thường, chứ không chỉ qua máy ảnh. Đến giờ mình vẫn chưa xác định chính xác đây là hiện tượng gì. Có thể là một hiện tượng quang học khí quyển rất hiếm khi ánh sáng tương tác với lớp mây cao chứa tinh thể băng, hoặc một nguyên nhân khác mà mình chưa biết.”

Anh Trường, hiện đang sống và làm việc tại đặc khu Côn Đảo, vốn có niềm đam mê với thiên văn và nhiếp ảnh thiên văn suốt 3 năm qua. Anh đã từng đi chụp bầu trời đêm ở nhiều quốc gia nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng này. Nhiều người chụp ảnh dải ngân hà về đêm tại Côn Đảo cũng may mắn bắt gặp hiện tượng trên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuyên gia nhận định: Khả năng cao là light pillars

Theo các chuyên gia, hiện tượng này nhiều khả năng là “light pillars” (cột ánh sáng). Đây là hiện tượng quang học xảy ra khi các tinh thể băng trong không khí phản xạ ánh sáng nhân tạo từ mặt đất, như đèn đường hay tàu cá, tạo thành những cột sáng thẳng đứng trên bầu trời. Dù thường gặp ở các nước xứ lạnh vào mùa đông, nhưng đôi khi hiện tượng này cũng xuất hiện ở các nước gần xích đạo như Việt Nam, khi tinh thể băng hình thành ở độ cao trên 1 km so với mặt đất.

Trước đó, vào ngày 25/6/2025, người dân ở Gia Lai (Bình Định cũ) cũng từng quan sát được hiện tượng tương tự. Vào tối 5/7, anh Trường cũng chụp được một đám mây phát sáng màu đỏ hồng kỳ lạ, kéo dài như sao chổi vắt ngang dải ngân hà tại Côn Đảo. Chuyên gia nhận định đó là hình ảnh từ vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 8A (Long March-8A) của Trung Quốc vào lúc 21h43 ngày 5/7/2026 (giờ Bắc Kinh), tức 20h43 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Côn Đảo – Hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

Côn Đảo từng được tạp chí Travel and Leisure xếp vị trí đầu tiên trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới, phù hợp cho những chuyến phiêu lưu và thoát khỏi nhịp sống ồn ào dịp hè. Hiện tượng light pillars xuất hiện càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho hòn đảo này.

Anh Trường bày tỏ: “Có những chuyến đi, điều đáng nhớ nhất lại là những thứ không ai lên kế hoạch trước.” Những du khách có mặt tại Côn Đảo tối qua đã có được trải nghiệm khó quên khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình