Công Viên Tưởng Niệm Covid-19 TP.HCM Trở Thành Điểm Đến Sôi Động
Công viên số 1 Lý Thái Tổ, tọa lạc tại phường Vườn Lài, TP.HCM, nơi đặt đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, đang nhanh chóng trở thành một địa điểm tham quan và vui chơi thu hút đông đảo người dân và du khách. Với diện tích khoảng 4,3 ha, công viên này quy tụ nhiều hạng mục ấn tượng như quảng trường, đài tưởng niệm với biểu tượng "Giọt nước", hồ phun và sân nhạc nước, vườn hoa, bãi cỏ cùng các không gian văn hóa - cộng đồng.
Không Gian Xanh Và Nhạc Nước Cuốn Hút
Chiều xuống, công viên trở nên nhộn nhịp khi người dân và du khách đổ về để chụp ảnh, tập thể thao, ngắm hoàng hôn hoặc đơn giản là tận hưởng không khí thoáng đãng. Đặc biệt, những màn trình diễn nhạc nước diễn ra liên tục từ 18h đến 20h mỗi ngày là điểm nhấn thu hút nhất. Các cột nước phun cao thấp theo nhịp điệu, kết hợp với ánh đèn lung linh, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục kéo dài khoảng 3-4 phút mỗi tiết mục.
Hồng Hà và Thảo Vy, hai cư dân từ các phường lân cận, chia sẻ: "Công viên mới mở với không gian thoáng đãng và hiện đại. Chúng tôi đặc biệt yêu thích biểu tượng 'Giọt nước' đầy ý nghĩa và những màn nhạc nước ở đây." Họ cho biết đã chuyển sang ghé thăm công viên này thường xuyên hơn so với các điểm như công viên Tao Đàn hay khu hồ Bán Nguyệt nhờ sự quy hoạch gọn gàng và tiện nghi.
Biểu Tượng 'Giọt Nước' Và Thông Điệp Sâu Sắc
Tọa lạc giữa sân khấu nhạc nước là tượng đài "Giọt nước", một công trình cao khoảng 6 m với chu vi 13 m, được chế tác từ inox gương phản chiếu hình ảnh người xung quanh. Phần lõi bên trong tạo hình trái tim, biểu tượng của sự tri ân và yêu thương, gợi nhắc về giai đoạn cả cộng đồng cùng chung tay vượt qua đại dịch. Trên bệ đá xung quanh, những dòng chữ bằng nhiều thứ tiếng khắc ghi thông điệp như: "Đại dịch đã cho thấy chúng ta gắn kết với nhau như thế nào" hay "Đại dịch nhắc nhở chúng ta rằng kiến trúc cốt ở con người, chứ không phải ở vật thể".
Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh rằng công viên mang ba thông điệp quan trọng: sự hồi sinh, lòng nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết hướng đến tương lai. Từ một khu đất bỏ hoang nhiều năm, nơi đây đã được hồi sinh thành một "khoảng lặng xanh" giữa lòng đô thị.
Trải Nghiệm Của Du Khách Và Người Dân
Lệ Lệ, một du khách từ Thủ Dầu Một, chia sẻ: "Công viên có nhiều cây cổ thụ và hoa tươi, tạo cảm giác hài hòa. Giữa trung tâm thành phố đông đúc, đây thực sự là một khoảng nghỉ dễ chịu." Tuy nhiên, cô cũng đề cập đến khó khăn trong việc gửi xe khi bãi giữ xe của công viên thường hết chỗ vào khoảng 17h.
Adriana Weidlichova, một du khách từ Slovakia, cùng chồng đã dừng chân tại công viên trước khi kết thúc chuyến du lịch 3 tuần tại Việt Nam. Cô cho biết: "Công trình rất hiện đại. Tôi đã đọc các bảng thông tin và xem hình ảnh về giai đoạn Covid-19 ở Việt Nam, thật sự rất xúc động." Cặp đôi này cũng bày tỏ tình yêu với ẩm thực Việt, đặc biệt là món phở mà họ ăn gần như mỗi ngày trong suốt hành trình.
Khoảng 18h, lượng khách đổ về công viên ngày càng đông, tạo nên không khí nhộn nhịp với các hoạt động như ngồi nghỉ ngơi, chạy bộ, tập thể dục hay chơi bóng rổ. Dưới ánh đèn buổi tối, biểu tượng "Giọt nước" càng trở nên lung linh và huyền ảo nhờ hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, thu hút thêm nhiều người dừng chân chiêm ngưỡng.



