Chuyện tình 6 năm: Chú rể Pháp dùng xe ngựa rước dâu về nhà
Chú rể Pháp dùng xe ngựa rước dâu trong đám hỏi truyền thống

Chàng trai người Pháp Brice (sinh năm 1985) đã có hơn 15 năm sống và làm việc tại Việt Nam, hiện làm nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống thực phẩm tại Hà Nội. Anh từng yêu mến phong cảnh và nhịp sống sôi động của Việt Nam, nhưng phải đến khi gặp chị Hồng Ngọc (sinh năm 1989, quê Thái Nguyên, nghệ sĩ đương đại), anh mới thực sự coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai. Cặp đôi đã có 6 năm gắn bó.

Cuộc gặp gỡ định mệnh và tình yêu nhẹ nhàng

Năm 2020, sau nhiều năm làm việc ở TPHCM, chị Ngọc trở về Hà Nội và quen anh Brice qua một người bạn chung. Lần đầu đến thăm nhà anh vào dịp Giáng sinh, chị ấn tượng bởi căn nhà ven hồ gọn gàng, ấm cúng. Chị Ngọc kể: “Hôm ấy, tôi vu vơ ngắm nhìn mọi thứ, thấy vậy, anh bước đến hỏi tôi ‘em có ổn không?’. Sự quan sát tinh tế và có phần tỉ mỉ ấy khiến tôi ngạc nhiên. Khi ra về, tôi vô tình để quên chiếc áo khoác ở nhà anh và đó là lý do khiến chúng tôi có cuộc gặp lần 2 – cuộc gặp gỡ để trả áo”.

Cả hai đều là người từng trải, họ sớm nhận ra sự phù hợp. Tình yêu được vun đắp bằng sự quan tâm nhẹ nhàng, những lần giúp đỡ nhau định hướng nghề nghiệp. Chị Ngọc bất ngờ khi bạn trai luôn nhắc chị phải quan tâm đến người thân, bạn bè, sẵn sàng cho đi nhiều hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

6 năm chờ đợi lời cầu hôn

Anh Brice khá hờ hững với chuyện kết hôn, cho rằng chỉ cần chung sống hòa hợp, yêu thương và chăm sóc nhau hết lòng là đủ. Trong khi đó, chị Ngọc mong cả hai đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới để sự kết nối thêm bền chặt. Mỗi năm trong 6 năm yêu, chị lại nhắc đến chuyện đám cưới một lần, mặc cho bạn trai trì hoãn. “Cho đến khi em trai kết hôn, tổ chức đám cưới vào năm ngoái, anh ấy nhận ra mình cũng nên có một đám cưới để đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời”, chị Ngọc chia sẻ.

Đám hỏi với xe ngựa và áo dài truyền thống

Cặp đôi tổ chức đám hỏi và đám cưới cùng ngày ở Thái Nguyên vào tháng 7/2026, sau đó 2 ngày là hôn lễ thân mật tại một homestay ở Hà Nội. Họ đã dành 1 năm chuẩn bị, lên lịch trình chi tiết đón bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, chuẩn bị trang phục và nơi tổ chức. Anh Brice tìm hiểu kỹ phong tục cưới hỏi Việt Nam để thể hiện sự tôn trọng với nhà gái.

Bà Nguyễn Lan Hương (quê Thái Nguyên) – mẹ chị Ngọc cho biết: “Vì yêu văn hóa Việt nên anh Brice muốn tổ chức đám hỏi mang đậm truyền thống. Thay vì đi ô tô, anh muốn dùng xe trâu để chở tráp lễ. Tôi cũng muốn đám hỏi của con gái mang nét đẹp truyền thống nên ủng hộ. Tuy nhiên, tôi không mượn được trâu nên đã thay thế bằng xe ngựa”.

Bà Hương mượn được 3 con ngựa và 3 chiếc xe thồ từ bà con trong làng, rồi may rèm, cài hoa, trang trí độc đáo. Sáng 16/7, chú rể Pháp cùng đoàn gần 70 thành viên gồm gia đình và bạn bè đi ô tô từ Hà Nội về Thái Nguyên. Đến điểm dừng cách nhà gái 500m, chú rể ngồi lên chiếc xe ngựa đầu tiên, theo sau là 2 xe khác chở 7 tráp lễ, dẫn cả đoàn tiến vào nhà gái làm lễ. “Điều khiến tôi bất ngờ là cả đoàn nhà trai đều mặc áo dài truyền thống, không khí đám hỏi giống như buổi hội làng. Mọi người đều vui vẻ, háo hức đón xem”, bà Hương kể.

Sau khi làm lễ gia tiên, cô dâu chú rể lại ngồi lên xe ngựa, cùng đoàn ra nhà văn hóa cách đó 500m dùng tiệc cưới. Bà Hương làm 40 mâm cỗ, mời họ hàng, xóm giềng đến chung vui và hạnh phúc khi mọi người đến đông đủ, chúc phúc cho đôi trẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hôn lễ thân mật tại Hà Nội

Buổi lễ thân mật tại Hà Nội diễn ra trong không khí ấm áp. Cặp đôi đọc lời thề nguyện, trao nhau nụ hôn nồng cháy trong sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chị Ngọc mãn nguyện vì tình yêu 6 năm của mình đã có cái kết đẹp.