Ngày 25/7/2026, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ tại phường Xuân Lộc, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Miên tại xã Xuân Phú, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thí tại phường Long Khánh, và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Chín tại phường Long Khánh.
Thăm hỏi, tri ân các anh hùng
Tại mỗi nơi đến, ông Vũ Hồng Văn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ông nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình có công với cách mạng.”
Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ
Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn và các lãnh đạo thành phố đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Xuân Lộc (phường Xuân Lộc) và Đền thờ liệt sĩ Long Khánh (phường Bình Lộc). Đây là những nơi thờ cúng, tri ân hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh cách đây hơn 51 năm. Đền thờ liệt sĩ Xuân Lộc và Long Khánh là biểu tượng của lòng biết ơn và sự tôn kính của nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh
Hơn 51 năm về trước, sau hơn 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, sáng ngày 21/4/1975, chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh đã giành thắng lợi hoàn toàn. Quân ta đã mở toang “cánh cửa thép” ở tuyến phòng thủ phía đông của địch, tạo đà cho các đơn vị bộ đội chủ lực tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi.
Phát triển từ “đất lửa” thành vùng đất thịnh vượng
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, vùng đất Xuân Lộc-Long Khánh giờ đây là hình mẫu về sự phát triển, mang đến cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và sự hài lòng cho người dân. Khí chất tiên phong trong chiến đấu và lao động sản xuất đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp nối. Họ nỗ lực dốc trọn trí tuệ, công sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Đoàn lãnh đạo thành phố dâng hương và tri ân tại Thống Nhất
Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố Đồng Nai do đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Thống Nhất (phường Dầu Giây). Đoàn cũng đã thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Ngọc Ánh tại phường Dầu Giây, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mao tại xã Hưng Thịnh và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cơ tại phường Trảng Bom.
Những hoạt động này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.



