Suốt 8 năm qua, một người đàn ông đã miệt mài tìm kiếm hài cốt trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng, quận 10, TP.HCM. Ông hy vọng tìm thấy hài cốt của người thân từng mất tích trong thời chiến tranh.
Hành trình kéo dài 8 năm
Người đàn ông, khoảng 60 tuổi, thường xuyên có mặt tại công viên Lê Thị Riêng từ sáng sớm đến chiều tối. Ông dùng dụng cụ thô sơ như xẻng, cuốc để đào bới nhiều khu vực trong công viên, đặc biệt là những nơi có dấu hiệu của hố chôn tập thể.
Theo lời kể của ông, người thân của ông đã hy sinh trong chiến tranh và được chôn cất tại khu vực này. Tuy nhiên, sau nhiều năm, vị trí chính xác đã bị thay đổi do quá trình xây dựng và phát triển đô thị.
Phản ứng từ chính quyền và người dân
Chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu ông dừng việc đào bới vì lo ngại ảnh hưởng đến cảnh quan và an ninh trật tự. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì thực hiện hành trình của mình. Nhiều người dân địa phương tỏ ra cảm thông và ủng hộ ông, cho rằng đây là một hành động đầy tình nghĩa.
Một số người dân cho biết: "Chúng tôi hiểu nỗi đau của ông ấy. Mất người thân trong chiến tranh là điều rất khó khăn, và việc tìm kiếm hài cốt để an táng là một nghĩa cử cao đẹp."
Giá trị lịch sử và tâm linh
Công viên Lê Thị Riêng từng là một nghĩa trang lớn trong thời kỳ chiến tranh, nơi chôn cất nhiều nạn nhân. Việc tìm kiếm hài cốt không chỉ mang ý nghĩa tâm linh đối với gia đình ông mà còn góp phần làm sáng tỏ lịch sử. Các nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá cao nỗ lực của ông, nhưng cũng nhấn mạnh cần có sự phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn và pháp lý.
Đến nay, dù chưa tìm thấy hài cốt như mong đợi, nhưng câu chuyện của ông đã thu hút sự chú ý của dư luận và truyền cảm hứng về lòng hiếu thảo và tình yêu quê hương.



