Hành trình tìm lại đồng đội sau hơn nửa thế kỷ
Cựu binh Nguyễn Văn Tình (83 tuổi, trú tại TP.HCM) đã vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy hai cột đồng đội của mình tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đây là kết quả của hành trình kéo dài nhiều tháng, dựa trên bản đồ chiến trường ông tự vẽ lại từ ký ức sau 55 năm.
Ký ức chiến tranh và tấm bản đồ đặc biệt
Năm 1968, ông Tình là chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 tham gia chiến dịch Đắk Sắc. Trong một trận đánh ác liệt, hai người đồng đội của ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Tương (quê Hà Tĩnh) và liệt sĩ Đinh Văn Hùng (quê Nghệ An) đã hy sinh. Sau chiến tranh, ông luôn canh cánh việc tìm lại nơi an nghỉ của họ.
Mặc dù tuổi cao, ông Tình vẫn kiên trì vẽ lại sơ đồ chiến trường dựa trên trí nhớ. Tấm bản đồ thể hiện chi tiết các con suối, ngọn đồi, vị trí đóng quân và hướng tấn công. Ông chia sẻ: 'Tôi nhớ như in từng đường đi lối lại, từng cái cây, hòn đá nơi đồng đội tôi ngã xuống. Không tìm được các anh, tôi không yên lòng.'
Sự hỗ trợ từ chính quyền và người dân
Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và người dân xã Quảng Trực, ông Tình đã khoanh vùng khu vực chôn cất ban đầu. Sau nhiều ngày đào tìm, ngày 15/4/2025, hai bộ hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5 mét, cùng với di vật như ba lô, bi đông, giày cao su. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy đúng là hài cốt của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Tương và Đinh Văn Hùng.
Ông Tình xúc động nói: 'Tôi mừng quá, nước mắt cứ trào ra. Cuối cùng tôi cũng làm được điều mà mình hằng ấp ủ.'
Ý nghĩa của việc tìm kiếm đồng đội
Việc tìm thấy hai cột đồng đội không chỉ có ý nghĩa với cá nhân ông Tình mà còn góp phần khép lại nỗi đau cho gia đình các liệt sĩ. Theo thống kê, đến nay cả nước vẫn còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Những nỗ lực của cựu binh Nguyễn Văn Tình là tấm gương sáng về lòng tri ân và trách nhiệm với đồng đội.



