Con trai 20 tuổi cần hơn 1 tỷ đồng ghép tim, cha nghẹn ngào mong được giúp đỡ
Con trai 20 tuổi cần hơn 1 tỷ ghép tim, cha cầu cứu

Nguyễn Đăng Khoa (20 tuổi, quê ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang phải chống chọi với căn bệnh suy tim giai đoạn cuối. Em cần được ghép tim gấp để duy trì sự sống, nhưng chi phí lên tới hơn 1 tỷ đồng là gánh nặng quá lớn đối với gia đình vốn đã kiệt quệ.

Hoàn cảnh éo le của chàng trai 20 tuổi

Khoa là con trai duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha em là anh Nguyễn Văn Tùng (46 tuổi) làm nghề chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi) ở nhà nội trợ, sức khỏe yếu. Từ nhỏ, Khoa đã thường xuyên ốm đau, nhưng gia đình không đủ tiền để đi khám chuyên sâu.

Đến tháng 8/2024, Khoa đột nhiên khó thở, tím tái, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các bác sĩ chẩn đoán em bị suy tim giai đoạn cuối, cần ghép tim ngay lập tức. Từ đó, Khoa phải nằm viện liên tục, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi phí ghép tim hơn 1 tỷ đồng

Theo bác sĩ điều trị, chi phí cho ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 1,2 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát sinh sau mổ. Gia đình Khoa đã vay mượn họ hàng, bạn bè được hơn 200 triệu đồng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Anh Tùng nghẹn ngào: "Gia đình tôi đã cố gắng hết sức, nhưng số tiền quá lớn. Tôi chỉ biết cầu cứu các nhà hảo tâm, mong mọi người cứu con trai tôi. Nếu không có tiền, cháu sẽ không qua khỏi."

Nỗi đau của người cha

Anh Tùng kể, từ ngày Khoa nhập viện, anh phải bỏ hết việc làm để chăm con. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ được vài tiếng, còn lại là lo toan tiền thuốc, tiền viện phí. "Tôi sợ mỗi lần bác sĩ gọi vào thông báo tình hình. Nhiều đêm tôi khóc một mình, không dám cho con thấy. Tôi chỉ mong có phép màu để con tôi được sống", anh Tùng chia sẻ.

Hiện tại, Khoa đang được điều trị tích cực tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. Em vẫn tỉnh táo nhưng rất yếu, phải thở oxy liên tục. Các bác sĩ cho biết, nếu không được ghép tim trong thời gian sớm nhất, tính mạng của Khoa sẽ nguy kịch.

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình, chính quyền địa phương và một số tổ chức từ thiện đã kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, số tiền quyên góp được vẫn còn rất hạn chế. Gia đình Khoa mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để em có cơ hội được sống.

Mọi đóng góp xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Tùng (cha của bệnh nhân), số tài khoản: 123456789 tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Long An. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0987654321.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình