Ngày 23/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) xúc động cho biết, số tiền gần 200 triệu đồng từ bạn đọc đã giúp anh có thêm động lực để chiến đấu cùng con trai Nguyễn Văn Huy (10 tuổi) đang mắc bệnh ung thư máu.
Hoàn cảnh éo le của hai cha con
Anh Hùng từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vợ anh đã bỏ đi sau khi Huy chào đời, để lại anh một mình nuôi con. Huy phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ năm 6 tuổi. Suốt 4 năm qua, hai cha con sống trong cảnh chạy chữa khắp các bệnh viện. Anh Hùng làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải viện phí.
Sự chung tay của cộng đồng
Sau khi bài báo về hoàn cảnh của hai cha con được đăng tải trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ. Chỉ trong vòng 3 ngày, số tiền quyên góp lên tới hơn 190 triệu đồng. Anh Hùng chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người. Số tiền này sẽ giúp con tôi có thêm cơ hội điều trị".
Kế hoạch điều trị tiếp theo
Hiện tại, Huy đang được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Các bác sĩ cho biết, bệnh tình của Huy đã có tiến triển tốt, nhưng vẫn cần tiếp tục hóa trị và ghép tủy. Chi phí ghép tủy dự kiến lên tới 500 triệu đồng. Anh Hùng hy vọng với sự giúp đỡ của cộng đồng, con trai anh sẽ có cơ hội sống.



