Cô giáo Hà Nội 14 lần hiến máu, nấu bếp 0 đồng suốt 2 năm
Cô giáo Hà Nội 14 lần hiến máu, nấu bếp 0 đồng

Hà Nội, sáng sớm tinh mơ, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, căn bếp nhỏ tại phường Từ Liêm đã sáng đèn. Đó là nơi cô Phạm Thị Thùy Dương, giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn, cùng các tình nguyện viên bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng để chuẩn bị những suất ăn cho bệnh nhân nghèo.

Bếp ăn 0 đồng – Nơi sẻ chia bắt đầu từ bình minh

Suốt hai năm qua, cứ mỗi sáng thứ bảy, cô Dương và các thành viên trong nhóm thiện nguyện lại tất bật nấu nướng. Những suất ăn nóng hổi được chuyển đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào lúc 6 giờ 30, kịp cho bệnh nhân dùng trước ca truyền hóa chất. Đến 10 giờ 30, họ lại tiếp tục mang cơm trưa đến tận tay người bệnh và người nhà.

“Mỗi người đều lặng lẽ làm phần việc của mình để kịp giờ mang những suất ăn đến bệnh viện”, cô Dương chia sẻ. Căn bếp không có bảng phân công, nhưng mọi thứ vận hành trơn tru nhờ tinh thần tự nguyện.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

14 lần hiến máu – Hành trình âm thầm của một gia đình

Không chỉ dừng lại ở bếp ăn, cô Dương đã 14 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi khi sức khỏe cho phép, cô lại đăng ký tham gia. “Vì mình còn khỏe thì mình giúp người khác”, cô nói một cách giản dị. Điều đặc biệt, chồng và các con cô cũng đồng hành trong mỗi đợt hiến máu, biến việc thiện nguyện thành thói quen gia đình.

“Như là lẽ sống” – Hành trình 12 năm mang yêu thương lên vùng cao

Cách đây 12 năm, cô Dương cùng vài người bạn thành lập nhóm thiện nguyện “Như là lẽ sống”. Từ đó, những chuyến xe chở sách vở, xe đạp, máy tính và quà ấm áp đều đặn hướng về các bản làng vùng cao mỗi mùa đông. Dù đường núi quanh co, sương mù dày đặc, cả đoàn vẫn kiên trì lên đường.

“Điều tôi nhớ nhất là ánh mắt và nụ cười của những đứa trẻ khi lần đầu được đọc một cuốn sách mới, được ngồi trước màn hình máy tính”, cô Dương tâm sự. Nhóm đã trao tặng nhiều tủ sách, xe đạp, máy tính cho các điểm trường thiếu thốn.

Bên cạnh đó, cô còn đồng hành cùng nhiều nhóm thiện nguyện khác, mang quà đến Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Bỏng, Bệnh viện E, Bệnh viện K, Bạch Mai…

Lan tỏa điều tử tế từ những điều bình dị

Khi được hỏi có mệt không, cô Dương cười: “Mệt thì cũng có chứ. Nhưng nếu mình còn làm được điều gì có ích thì mình cứ làm”. Câu trả lời ngắn gọn ấy thể hiện triết lý sống của cô: sẻ chia là lẽ sống tự nhiên.

Cuộc thi “Sống đẹp” lần VI do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề “Hành trình không giới hạn” đang tìm kiếm những câu chuyện như của cô Dương. Tổng giải thưởng lên đến 400 triệu đồng, thời hạn gửi bài đến hết ngày 31.10.2026.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình