Trưa 14.7, người dân tại khu phố 6, An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) gửi đến Báo Thanh Niên nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nước tràn vào nhà gây ngập lụt, làm đảo lộn sinh hoạt. Đến chiều cùng ngày, phóng viên ghi nhận dù mưa đã tạnh khá lâu nhưng nhiều nhà dân vẫn còn ngập sâu.
Người dân chật vật dọn dẹp sau mỗi trận mưa
Anh Nguyễn Quý Thọ (ở khu phố 6, An Thới, Phú Quốc) cho biết nước tràn vào nhà rất nhanh, gia đình chỉ kịp khiêng một số đồ đạc giá trị lên cao. Tại nhà anh Thọ, sân ngập hơn đầu gối, nhiều đồ đạc và cây kiểng bị đổ ngã do nước cuốn. Bên trong nhà, nước bắt đầu rút nhưng để lại lớp sình dày bám trên nền gạch và tường. Người nhà anh Thọ tất bật quét lớp sình ra ngoài, nhưng lo ngại chỉ cần một cơn mưa nữa, sình lại tràn vào như cũ vì bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt.
Anh Thọ kể: "Nước tràn vào rất nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Nhà có em bé nên phải cử một người trông coi, những người còn lại chỉ kịp cắt cầu dao điện rồi khiêng vội mấy thiết bị điện có giá trị kê lên cao, những thứ còn lại đành chịu. Phía sau nhà có một ao cá khá rộng, nhưng nước tràn vào ao khiến cá thoát ra ngoài hết."
Ngập lụt nhiều lần trong ngày
Ông Lê Hồng Phú (55 tuổi) cho biết khu vực này mưa lớn liên tục nhiều ngày. Tình trạng ngập bắt đầu từ khoảng 15 giờ ngày 13.7, đến khoảng 18 giờ cùng ngày lại ngập thêm lần nữa. "Sau trận ngập thứ hai, cả nhà tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa đến tận 23 giờ. Dọn xong chưa được bao lâu thì đến 4 giờ sáng 14.7 ngập thêm lần nữa", ông Phú nói. Từ sáng sớm đến 15 giờ hôm nay, khu vực đã ngập thêm 2-3 lần, nước ngập đến hơn đầu gối.
Nguyên nhân ngập: mưa lớn và hệ thống thoát nước bất cập
Ông Phú phân tích nguyên nhân ngập: thứ nhất là do mưa lớn, xóm này thuộc vùng trũng bị bao quanh bởi các công trình lớn nên nước không thoát ra được. Thứ hai, phía bên kia đường có một đường cống thoát nước khá dài, nhưng đến đoạn trước nhà ông thì đường cống đó không còn nữa. Nước dồn xuống cuối đường cống, không có lối thoát nên trào lên, tràn qua đường và vào nhà dân. Nước đến cuối đường cống, tràn lên hố ga rồi chảy vào nhà.
Ông Phú và các hộ dân mong chính quyền địa phương và phía công trình sớm tìm phương án khắc phục để bà con không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa về.



