Chiều 11/7, anh Bùi Văn Mạnh (phường An Phú, TP.HCM) tiếp tục trúng 16 tờ giải nhì vé số Long An với bộ số 191688, mỗi tờ trị giá 15 triệu đồng, tổng cộng 240 triệu đồng. Đây là lần thứ 5 anh trúng số chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.
Khách quen mua hết vé tồn
Anh Tăng Thanh Bảo, chủ đại lý vé số Nhã Linh (phường Dĩ An, TP.HCM), cho biết hôm đó còn vài xấp vé chưa bán được, anh Mạnh là khách quen nên lấy hết. Toàn bộ vé đều còn nguyên vẹn, đủ điều kiện lĩnh thưởng.
Anh Mạnh chia sẻ: “Tôi mua ủng hộ mấy tờ vé chót thôi. Không ngờ lại trúng nữa. Mừng lắm! Đây là lần may thứ 5 của tôi rồi.”
Hành trình may mắn chưa từng có
Trước đó, ngày 27/5, anh Mạnh nhận tin trúng Jackpot 1 trị giá hơn 83 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế) từ một đại lý ở phường Bến Cát, TP.HCM. Anh kể: “Tôi mua vé số như thói quen hằng ngày, chưa bao giờ nghĩ có cơ hội trúng độc đắc. Hôm nhận giải, tôi không đeo mặt nạ, vì nghĩ người thật, việc thật, không có gì phải sợ.”
Trong tháng 6, anh liên tục trúng thêm: ngày 18/6 trúng 30 tờ vé số Bình Thuận tổng 1 tỷ đồng; ngày 22/6 trúng giải ba xổ số miền Nam 160 triệu đồng; ngày 30/6 trúng giải khuyến khích xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu với 16 vé số dãy 489966, tổng 96 triệu đồng (trước thuế).
Thói quen mua vé số hơn 10 năm
Anh Mạnh duy trì thói quen mua xổ số hơn 10 năm, mỗi tháng dành khoảng 2 triệu đồng. Anh thường mua từ người bán dạo hoặc đại lý gần nơi làm việc, chọn vé theo cảm nhận, không có bí quyết đặc biệt.
Sau 4 lần trúng giải, anh tâm niệm cần giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng. “Mua vé số giúp giải trí, hy vọng gặp may mắn. Hàng ngày, tôi vẫn tập trung vào công việc chính, không ngồi mơ mộng suốt cả ngày”, anh bày tỏ.



